Bologna khiến Juve ‘phơi áo’ ngay tại Turin
Cú đúp của tiền đạo Di Vaio bên phía Bologna đã khiến Juventus “phơi áo” ngay tại thánh đường Olimpico di Torino trong trận đấu mở màn vòng 27 Serie A…
Mùa giải năm nay, rất nhiều “cái dớp” đeo bám Juventus. Đầu tiên Juve gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành hai chiến thắng liên tiếp. Phải nỗ lực lắm Lão phu nhân mới xóa được cái dớp dó, nhưng họ vẫn chưa thể có được ba chiến thắng liên tiếp. Một cái dớp khác là khi vấp ngã, Juve chưa từng gượng dậy ngay. Phải mất thêm ít nhất một trận nữa, Lão phu nhân mới có thể đứng dậy.
![]() |
Juve đã không thể vượt qua được những "cái dớp" quá lớn |
Điều đó một lần nữa lại được chứng tỏ trong trận đấu sớm vòng 27 Serie A đêm qua. Có trong tay rất nhiều lợi thế như sân nhà, lịch sử và đặc biệt là đẳng cấp của một ông lớn, song Juve lại không thể tận dụng được điều đó. Thế nhưng, hệ lụy từ thất bại 0-2 trước Chievo đã khiến Juve chỉ còn là cái bóng của chính mình. Kết quả là Lão phu nhân đã bị Bologna đo ván ngay tại thánh đường Olimpico di Torino.
Tại Turin đêm qua, quyết tâm đứng dậy ngay sau cú vấp đầu tiên đã được các học trò HLV Del Neri thể hiện bằng những miếng đánh dồn dập. Có thể nói sức ép mà Juve tạo ra trước khung thành Bologna là cực lớn và bàn thắng có thể đến với đội chủ nhà bất kỳ lúc nào. Song, các cầu thủ của Rossoblu đã không hề nao núng. Họ bình tĩnh cản phá tất cả những pha ra đòn của Juve.
Juve không thể ghi bàn trong hiệp 1 là do các hậu vệ Bologna chơi quá hay. Điều đó không thể phủ nhận. Song cũng phải nói rằng Lão phu nhân rất kém may mắn. Chẳng là trong một tình huống phạt góc ở phút 43, Iaquinta có bóng ở vị trí khá thuận lợi. Pha dứt diểm của anh đã loại bỏ được các hậu vệ đối phương. Thế nhưng, bóng lại không chịu đi vào lưới mà lại tìm đến cột dọc để rồi bật ngược trở ra.
Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Del Neri quyết định tung liền Del Piero và Toni vào sân với hi vọng khai thông thế bế tắc cho Juve. Song khi các nhân tố mới của Juve còn chưa kịp phát huy tác dụng, họ đã phải hứng chịu gáo nước lạnh từ đối phương. Phút 48, cú tranh bóng của Mutarelli vô tình trở thành đường chuyền để Di Vaio băng xuống hạ gục Storari ở thế đối mặt.
Bàn thua đã khiến các cầu thủ Juve như nổi điên. Họ tràn lên tấn công như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương. Thế nhưng, sự nôn nóng càng khiến các cầu thủ chủ nhà rơi vào cảnh lúng túng. Trong đó đáng nói là tình huống ở phút 64. Cú sút phạt của Del Piero đã đặt Bonucci và Chiellini vào điều kiện vô cùng thuận lợi. Chỉ cách khung thành bỏ trống chừng 2m, song hai cầu thủ này đều lúng túng để hậu vệ Bologna cản phá.
![]() |
Cú đúp của Di Vaio khiến tương lai của HLV Del Neri trở nên mịt mờ |
Việc bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn đã khiến Juve một lần nữa phải trả giá đắt ở phút 67. Sau khi nhận cú đánh gót tinh tế của Meggiorini, tiền đạo Di Vaio đã dùng kỹ thuật loại bỏ 4 hậu vệ áo trắng trước khi tung cú sút quyết đoán nâng tỉ số lên 2-0 cho Bologna.
Không còn gì để mất, HLV Del Neri đã tung nốt quân bài quan trọng còn lại là Pepe vào sân. Nhưng trước “cái dớp” quá lớn, các học trò của Del Neri chẳng thể tạo ra đột biến để rồi chấp nhận “phơi áo” với thất bại 0-2. Kết quả này khiến Juve tụt xuống vị trí thứ 7 và rời xa dần chiếc vé dự Champions League mùa tới. Thế nhưng, điều khiến HLV Del Neri lo lắng nhất chính là tương lai của ông tại Olimpico di Torino.
Đội hình ra sân:
Juventus: Storari; Grygera (Pepe 69’), Barzagli, Bonucci, Chiellini; Krasic, Melo, Marchisio, Martinez (Del Piero 46’); Iaquinta (Toni 46’), Matri.
Bologna: Viviano; Esposito (Mutarelli 30’), Portanova, Britos (Cherubin 76’), Rubin; Perez, Mudingayi, Casarini; Della Rocca; Meggiorini (Busce 88’), Di Vaio.
Chung cuộc: 0-2
Ghi bàn: Di Vaio 49’; 67’
AN NHI
Theo Bưu Điện Việt nam

