Bà June Emerson, người chụp bức ảnh cho cậu con trai 12 tuổi và một người bạn của cậu bé khi chúng đang nô đùa trên những con sóng ở bãi biển Manhattan mới đây, không nhận thấy điều bất ổn vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, khi xem lại những bức ảnh trên đường về nhà, bà Emerson mới tá hỏa vì nhìn thấy một vệt tối phía sau hai đứa trẻ. “Tôi không chắc đó là gì, nhưng nó làm tôi sởn gai ốc bởi đó có thể là một con cá mập”, bà nói với đài CBS Los Angeles.
![]() |
Cá mập trắng (khoanh vòng tròn) bơi gần hai đứa trẻ ngoài bãi biển Manhattan ở bang California. |
Giải thích cho hai cậu bé, bà Emerson nói nó chỉ là một con cá heo. Nhưng theo nhân viên cứu hộ địa phương và những người đi lướt sóng, nhiều khả năng đây là một con cá mập trắng trưởng thành. Theo thống kê, số lượng cá mập trắng dọc bờ biển phía tây nước Mỹ đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây.
Nhìn vào tấm ảnh, dù không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, người ta vẫn nhận ra được hình dáng của một con cá mập lớn đang di chuyển gần khu vực hai cậu bé bơi lội.
Bà Emerson sau đó đăng lên mạng xã hội dòng tin nhắn: “Một ngày đẹp trời tại bãi biển. Sóng to và dường như có một con cá lớn! (Nhìn bên phải của Quinn Emerson) – bãi biển Manhattan, California”.
Hình ảnh này đã xuất hiện trên hầu hết các bản tin của nước Mỹ. Một số nhà nghiên cứu về cá mập trắng cho biết, chúng có thể tấn công con người nếu cảm thấy bị đe dọa.
Ông già Noel tặng quà cho cá mập
3 1
Khác với hình ảnh chui ra từ ống khói thông thường, một ông già Noel lại bơi trong lòng đại dương và đút cá cho những “sát thủ biển xanh”.
Những vật thể lạ từ đáy đại dương
21 2
Động cơ Apollo, thành phố cổ đại, kho báu, đại bác của cướp biển là những đồ vật kỳ lạ mà con người từng khai quật, trục vớt từ đáy đại dương trong vài năm qua.
Thảm họa 'ăn thịt người' trên con tàu đắm
9
Vụ án đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm: khi đứng trước cái chết, bạn có sẵn sàng hy sinh một người để cứu sống mình và những người còn lại?