Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bỏ nghiệp kinh doanh vì bị xin tiền

Ông Adrian Bayford, người trúng xổ số 148 triệu bảng Anh phải đóng cửa hàng nhạc cụ bởi luôn bị làm phiền từ hàng tá người chầu chực xin tiền.

Bỏ nghiệp kinh doanh vì bị xin tiền

Ông Adrian Bayford, người trúng xổ số 148 triệu bảng Anh phải đóng cửa hàng nhạc cụ bởi luôn bị làm phiền từ hàng tá người chầu chực xin tiền.

Sau khi thắng 148 triệu USD, ông Adrian Bayford, năm nay 41 tuổi, trở lại làm việc chỉ sau 2 tuần ông và vợ, bà Gillian, 40 tuổi, thắng đậm giải xổ số trị giá 148 triệu USD hồi tháng 8/2012. Tuy nhiên, giờ đây ông quyết định đóng cửa hàng mang tên Suffolk Music Centre của mình bởi có quá nhiều vị khách phiền phức thường xuyên lui tới. Hàng xóm của Bayford cho biết ông đã đưa ra chương trình giảm giá nhân giáng sinh trước khi đóng cửa, chỉ 10 bảng cho 20 chiếc CD hoặc DVD cũ.

Cuối tháng 12, cửa hàng ngừng hoạt động, tất cả các kệ hàng và hàng hóa đã được dỡ xuống. Chủ một cửa hiệu gần đó cho biết: “Adrian đã phải chịu rất nhiều phiền phức khi có hàng tá người lui tới và cố gắng xin tiền của ông ấy. Nơi nào cũng có những kẻ ngốc và thậm chí một vài trong số đó trở nên thô tục khi Adrian từ chối họ”.

Vợ chồng Gallion và Adrian Bayford.

Cửa hàng nhạc cụ Suffolk Music Centre, do ông Bayford và bạn mình là Richard Hudspith điều hành, từng bán guitar. Ông Bayford từng cho biết muốn mở một doanh nghiệp, bán và sửa chữa nhạc cụ. Trước đây ông từng là một nhân viên bưu điện và bán CD cũ tại các sạp hàng trong chợ.

Cửa hàng nhạc cụ Suffolk Music Centre.

Ông Bayford và cộng sự cùng điều hành cửa hàng nhạc cụ.

Sau ông và vợ biết mình trúng giải xổ số, họ đã ăn mừng bằng cách đặt một chiếc bánh pizza Dominos và đặt vé máy bay tới Scotland nghỉ dưỡng. Chiến thắng của vợ chồng nhà Bayford đã giúp họ đứng thứ 516 trong danh sách những người giàu có nhất tại Anh của tờ Sunday Times. Mới đây, họ đã chi 6 triệu bảng để mua một dinh thự và khu bất động sản tại East Anglia.

Vợ chồng nhà Bayford tại lễ trao giả xổ số.

Sau khi chiến thắng, họ đã ăn mừng bằng một bữa pizza Dominos và một kỳ nghỉ tại Scotland.

Dinh thự với lối kiến trúc từ thời vua George nằm trên khu trang trại rộng hơn 400.000 m2 có 7 phòng ngủ, 4 phòng tắm làm từ đá cẩm thạch, dãy nhà phụ với 3 phòng ngủ, một khu nhà nghỉ cho khách, một nhà trang trại 3 phòng ngủ và 4 nhà tranh.

Một người bạn của hai vợ chồng cho biết: “Adrian và Gillian không hề giấu diếm việc muốn mua một ngôi nhà đẹp với báo chí. Một số người cho rằng họ sẽ ngay lập tức rời khỏi căn nhà cũ của mình, tuy nhiên, họ vẫn dành nhiều thời gian để tìm kiếm một nơi lý tưởng".

Hai vợ chồng đã chi 6 triệu bảng để mua dinh thự này.

Vợ chồng ông Bayford đã là những người thắng giải xổ số lớn thứ 2 trong lịch sử nước Anh nhờ tấm vé ông Bayford mua tại một sạp báo. Giải thưởng lớn nhất thuộc về Colin và Christine Weir, đến từ Ayrshire, hồi tháng 7/2011 với giá trị lên tới 161 triệu bảng. 

Hoài Thu

Theo Dailymail/Infonet

Hoài Thu

Theo Dailymail/Infonet

Bạn có thể quan tâm