Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Bồ Đào Nha của Ronaldo muốn thắng Iran cũng khó'

Trả lời Zing.vn, nhà báo Scott McIntyre đánh giá Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không thể xem thường Iran sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2018.

"Ronaldo không thể xem thường Iran. Nên nhớ cách đây 4 năm, đội tuyển này từng chơi rất hay trước Argentina toàn ngôi sao thượng hạng. Tôi nghĩ Iran lúc này sở hữu lực lượng đồng đều, có chất lượng chuyên môn tốt và được dẫn dắt bởi Carlos Queiroz, một người Bồ Đào Nha, tài năng".

Tại World Cup 2014, trước 57.698 khán giả trên sân Mineirão ở Belo Horizonte, đội tuyển Iran tạo ra muôn vàn khó khăn cho Argentina. Thậm chí, thủ thành Sergio Romero (Argentina) có nhiều hơn 3 lần cứu thua cho đội nhà. Và phải đến phút bù giờ hiệp 2, Messi mới ghi bàn hạ gục Iran.

Highlights Argentina 1-0 Iran Trước Iran tại World Cup 2014, Argentina vấp phải rất nhiều khó khăn. Phải tới cuối trận, Messi mới ghi bàn giúp Argentina hạ đối thủ 1-0.

Hè qua, Iran trở thành đội bóng đầu tiên khu vực châu Á giành vé tới Nga. Trên thế giới, họ là đội tuyển thứ hai sau Brazil làm được điều này. Những gì thể hiện cho thấy Bồ Đào Nha không thể xem thường đối thủ này. Theo Scott McIntyre, Iran hứa hẹn trở thành đội tuyển rất thú vị ở giải năm nay.

"Tôi nghĩ Iran nếu đụng độ Bồ Đào Nha có thể giành từ 1 điểm trở lên. Tại vòng loại World Cup 2018, Iran đã giành vé tới Nga trước cả Bồ Đào Nha và đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt", cây bút người Australia bày tỏ quan điểm với Zing.vn.

Khi được hỏi "bảng tử thần", Scott McIntyre cho rằng bảng B, nơi quy tụ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma-rốc và Iran, khó nhằn hơn các bảng còn lại. Bồ Đào Nha là nhà vô địch Euro 2016, Tây Ban Nha sắm vai vô địch World Cup 2010, còn Iran nằm trong top "ông kẹ" châu Á.

'Iran khong chung xep tren Bo Dao Nha cua Ronaldo o World Cup' anh 1
Bảng B của World Cup 2018 hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Dù vậy, nhà báo từng viết cho tờ Guardian (Anh) danh tiếng cho rằng những bảng đấu khác cũng có sự cạnh tranh và quyết liệt không kém bảng B.

Đến với World Cup 2018, Hà Lan, Italy và Chile không góp mặt. Có quan điểm cho rằng sân chơi ở Nga vào năm tới sẽ trở nên nhàm chán vì thiếu những "đại gia". Scott McIntyre không đồng tình với quan điểm này.

Ông nói với Zing.vn: "Nếu Hà Lan, Italy hay Chile là những đội bóng lớn, vậy sao họ không vượt qua được vòng loại? Thế giới không đứng yên, và những nền bóng đá cũng vậy. Cá nhân tôi không cho rằng việc Hà Lan, Italy hay Chile những tên tuổi lớn và World Cup vắng họ sẽ trở nên nhàm chán".

'Iran khong chung xep tren Bo Dao Nha cua Ronaldo o World Cup' anh 2
Tại World Cup 2014, Iran từng làm khó Argentina.

Nhà báo Australia phân tích thêm FIFA quá "ưu ái" châu Âu khi phân phối rất nhiều suất cho các đội tuyển ở đây. Điều này trở thành một sự bất công với châu Á và châu Phi.

"Nhìn vào các đội tuyển Đan Mạch, Iceland hay Thụy Điển, tôi dám chắc có từ 10-15 đội tuyển châu Á ngang hàng với họ. Ví dụ, tại sao Việt Nam không có quyền tin sẽ đánh bại được Iceland?", Scott McIntyre nêu luận điểm.

Sau cùng, nhà báo Australia dự đoán bộ tứ sắm vai ứng viên hàng đầu cạnh tranh cúp vàng World Cup sẽ gồm có Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Brazil.

'Iran khong chung xep tren Bo Dao Nha cua Ronaldo o World Cup' anh 3
Iran được dẫn dắt bởi Carlos Queiroz, một người Bồ Đào Nha và dĩ nhiên rất hiểu Cristiano Ronaldo.

"Tôi nhìn thấy Tây Ban Nha đến với World Cup 2018 sẽ rất mạnh, còn Pháp sở hữu tập thể trẻ trung đầy tài năng. Ngoài ra, người ta cũng không thể bỏ qua Brazil. Nếu Selecao kết thúc vòng bảng với vị trí số 1, họ sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch", Scott McIntyre kết luận.

Scott McIntyre từng giữ vai trò bình luận viên bóng đá cho kênh SBS (Australia). Từ năm 2008-2015, cây bút này chuyển sang vai trò phóng viên bóng đá cho chương trình "The World Game" của SBS. Ông đã từng làm việc cho báo The Guardian (Anh).




Nguyên Trí

Bạn có thể quan tâm