Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bộ ảnh 'Nguyễn Khuyến - năm ấy chúng tôi từng theo đuổi'

Từng góc nhỏ của ngôi trường gắn bó cả thời cấp ba mang lại cảm xúc thương nhớ cho nhiều cựu học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định.

Trường Nguyễn Khuyến Nam Định ảnh 1

Tên bộ ảnh dựa trên cảm hứng trong cuốn tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi từng theo đuổi của tác giả Cửu Bá Đao.

Trường Nguyễn Khuyến Nam Định ảnh 2

Hà Tiến Mạnh – cựu học sinh của trường, đồng thời là một trong những thành viên của nhóm chụp ảnh - chia sẻ: Bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm về mái trường đáng nhớ thời cấp ba.

Trường Nguyễn Khuyến Nam Định ảnh 3

Được xây dựng năm 1924 theo lối kiến trúc Gothique, trường THPT Nguyễn Khuyến còn có tên tiếng Pháp là trường cố đạo Xanh Tô-ma (Saint Thomas d'Aquin).

Trường Nguyễn Khuyến Nam Định ảnh 4
 Từ trên cao có thể nhìn thấy những họa tiết đẹp của ngôi trường này. 
Trường Nguyễn Khuyến Nam Định ảnh 5
Tấm biển "Thiên tài chỉ có 1% là linh cảm, 99% là mồ hôi và nước mắt" gắn bó nhiều thế hệ học trò trường Nguyễn Khuyến.
Trường Nguyễn Khuyến Nam Định ảnh 6
Trong một giờ thể dục tại trường, khuôn viên tràn ngập cây xanh. 
Trường Nguyễn Khuyến Nam Định ảnh 7

Mùa hè lãng mạn, xao xuyến qua hình ảnh thiếu nữ

dưới vòm cửa.

Trường Nguyễn Khuyến Nam Định ảnh 8
Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi học trò.
Trường Nguyễn Khuyến Nam Định ảnh 9
"

Ngày này 2 năm trước là ngày chúng tôi bịn rịn chia tay nhau, chia tay ngôi nhà chung Nguyễn Khuyến. Lớp tôi lạ lắm, không khóc lóc. Nhưng đến khi tất cả hát chung một bài thì òa khóc như những đứa trẻ bị giành kẹo mút", Hà Tiến Mạnh chia sẻ. 

Bạn đọc có ảnh đẹp về thầy cô, mái trường có thể chia sẻ với tòa soạn qua email: toasoan@zing.vn.

> Trường đẹp

Toàn cảnh ngôi trường cấp 3 nổi tiếng xứ Nghệ

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”, cổng trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, khắc hai câu thơ của Chế Lan Viên.

Quyên Quyên

Ảnh: Tiny fotos team

Bạn có thể quan tâm