Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bộ ảnh nghẹn ngào 'con trong bóng mẹ'

Anh Ben Nunery (34 tuổi) đã tái hiện những tấm ảnh cưới của mình cùng với cô con gái 3 tuổi, đứng thay thế vị trí của người vợ quá cố.

Người vợ yêu thương không may qua đời vì bệnh ung thư chỉ sau hai năm chung sống. Khi ấy, bé gái Olivia mới tròn một tuổi.
Tấm hình anh cùng vợ đứng ở cánh cửa của ngôi nhà là hình ảnh gợi về cho Ben nhiều cảm xúc nhất.
Bộ ảnh cưới của anh Ben và chị Ali được chụp vào năm 2009, tại căn hộ mà họ mới cùng nhau mua được một ngày. 
Những bức ảnh giản dị, mộc mạc của đôi vợ chồng trẻ tại căn nhà còn trống đồ đạc đã thể hiện ý nguyện cùng nhau vun đắp cho cuộc sống gia đình sau này.
Trong thời gian qua, cuộc sống của anh và con gái đã có nhiều biến động khiến anh quyết định rao bán căn hộ chung ngày nào.
Tuy nhiên, trước khi thực sự rời bỏ nơi đây, anh Ben đã chụp một bộ ảnh cùng với bé Olivia, tái hiện hình ảnh của anh và người vợ quá cố trong ngày vui của mình.
Chị dâu của Ali chính là người chụp lại những giây phút cảm động nghẹn ngào này. Cô cảm thấy bóng dáng Ali hiện lên rất gần gũi trong những khung hình được cô bé Olivia thay thế.
Đối với Ali, bộ ảnh này là món quà vô giá khẳng định tình yêu mà chồng và con gái của cô muốn dành tặng.

Theo Báo Tin Tức

Bạn có thể quan tâm