Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bố ai nhanh nhất?

Sửu, Dần và Mão nói chuyện với nhau ở đầu xóm. Chủ đề mà chúng thảo luận là khả năng phi thường của các ông bố.

"Bố tớ chạy rất nhanh. Một lần tớ thấy bố tớ chạy thi với ngựa và chiến thắng", Sửu kể.

"Như thế chưa đáng nể. Hôm nọ tớ thấy bố tớ hất chén nước ở tầng 4 rồi chạy xuống tầng một để hứng nước từ chén", Dần nói.

"Vậy thì bố tớ là người nhanh nhất rồi", Mão khẳng định.

"Cậu kể khả năng của bố cậu đi", hai thằng bé kia yêu cầu.

"Bố tớ làm việc cho một công ty nhà nước. Theo quy định thì mọi người chỉ về nhà sau 5h chiều. Nhưng hôm nào bố tớ cũng về nhà trước 3h chiều", Mão giải thích.

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm