Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm đẹp nhất trong ngày. Luôn mang máy ảnh mỗi khi ra đường, tôi có cơ hội ghi lại những khoảnh khắc chuyển giao tuyệt đẹp ấy.
Hoàng hôn trên xa lộ Hà Nội hướng từ quận Thủ Đức vào trung tâm thành phố.
Mặt trời lấp ló trên nóc tòa nhà The Manor (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 2).
Học sinh trên đường đến trường khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Hoàng hôn đi nhờ con sóng ghé thăm bến bờ Thủ Thiêm.
Hướng trung tâm thành phố rực rỡ khi màn đêm buông xuống.
Cầu Sài Gòn chào đón ánh nắng ban mai.
Bình yên nắng sớm.
Hai năm sau góc chụp này mới lại xuất hiện, do nhà thờ Đức Bà (quận 1) đang trong giai đoạn trùng tu, sẽ luôn có rào chắn nên góc chụp không thông thoáng.
Hai chú chim sắt trên bầu trời quận Gò Vấp.
Sau cơn mưa, ánh hoàng hôn thêm rực rỡ trên cầu Bình Lợi.
Hoàng hôn được chụp ở gần làng Đại học Quốc gia (quận Thủ Đức).
Sự bùng nổ dân số khiến cơ sở hạ tầng không theo kịp là một trong những nguyên nhân chính làm cho nhiều thành phố lớn trên thế giới thường xuyên chịu cảnh ngập lụt khi có mưa lớn.
Nằm trên dãy Himalaya, Bhutan từ lâu đã được xem là một quốc gia đặc biệt với nhiều điều thú vị như đo chỉ số hạnh phúc, sản xuất thủy điện thừa dùng và chọn lựa khách du lịch.
Cung đường biên giới hùng vĩ cheo leo bên mép vực, biển mây bất chợt ùa dưới chân, những dòng thác và suối ghềnh mát rượi... tất cả những điều này đều có ở Bình Liêu.