Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bịn rịn rời quê sau tết

Chia tay người thân hàng nghìn người dân Quảng Ngãi bịn rịn rời quê sau những ngày nghỉ tết ngắn ngủi để lên đường quay lại TP HCM và các tỉnh phía Bắc làm ăn, học tập.

Trưa 11/2 (mùng 6 tết), hàng nghìn người Quảng Ngãi chen chúc ở sân ga để lên tàu rời quê. 
Thống kê của ga Quảng Ngãi, hai ngày qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 đến 3.000 rời quê đi TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội làm ăn, học tập sau những ngày nghỉ tết Bính Thân. 
Vợ chồng ông Võ Duy Trinh (ngụ phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) âu ếm, nựng nịu cháu trai Võ Khôi Nguyên (1 tuổi) trước khi cùng cha mẹ lên tàu rời quê Quảng Ngãi sau những ngày tết. 
Lần đầu tiên về Quảng Ngãi đón tết cùng gia đình vợ, anh Nguyễn Hoàng Thám (ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cảm thấy hạnh phúc ấm áp bên vợ cùng con gái đầu lòng Bảo Ngọc (8 tháng tuổi).
Bé gái Đinh Tâm Như (3 tuổi) ngủ ngon lành trên vai cha ở ga Quảng Ngãi. Anh Đinh Duy Tiên (cha bé Như) bộc bạch, do con gái còn nhỏ nên hai vợ chồng đành phải gửi lại cho ông bà nội ở quê nhà chăm sóc để vào TP HCM lập nghiệp. Sau thời gian ổn định, con gái sẽ được đón vào sau.  
Cùng vợ, con rời Quảng Ngãi sau những ngày nghỉ tết, anh Hoàng Minh Thắng (ngụ Quảng Bình) hạnh phúc với hành trang mùa xuân mới là tấm ảnh phóng lớn của con trai - lễ Thôi nôi tròn 1 tuổi đúng dịp tết Bính Thân. 
Ông Nguyễn Đình Vũ (71 tuổi,ngụ xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) lưu luyến chia tay con gái cùng cháu ngoại Hoàng Ngọc Trâm( 2 tuổi). "Cháu gái theo mẹ về hôm mùng 2, vui vẻ cùng ông bà được bốn ngày tết thì đã vội đi rồi. Thương cháu nhiều lắm nhưng vì cuộc mưu sinh nên con cái sống xa quê, biết làm sao được", ông Vũ ngậm ngùi. 
Bé Hạnh (6 tuổi) vẫy tay chào người thân theo cha mẹ "hành phương Nam" sau những ngày nghỉ tết. 
Trong giờ phút chia tay, nhiều người không cầm được nước mắt lưu luyến con cháu mới về nghỉ tết được vài hôm đã vội vã rời xa mái ấm gia đình. 
Bé Nguyễn Cao Sao Khuê (11 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) chạy theo đoàn tàu lăn bánh rời ga gọi tên hai em (con dì). "Hai con của Dì mới về thăm hôm mùng 2 tết, vui đùa với nhau mới ít ngày mà nay hai em đã về lại Đà Nẵng nên cháu buồn lắm", bé Khuê nói. 

Minh Hoàng

Bạn có thể quan tâm