Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bịa chuyện bị bắt cóc vì thành tích học tập kém

Cha cậu bé 11 tuổi tìm thấy con trai trong căn hộ bỏ trống của gia đình, khác hẳn với câu chuyện cậu tự bịa về việc bị bắt cóc.

Bịa chuyện bị bắt cóc vì thành tích học tập kém

Cha cậu bé 11 tuổi tìm thấy con trai trong căn hộ bỏ trống của gia đình, khác hẳn với câu chuyện cậu tự bịa về việc bị bắt cóc.

Lực lượng an ninh dân sự thiết lập hàng rào quanh tỉnh. Tuy nhiên, câu chuyện bị bắt cóc chỉ là trò bịa đặt của một cậu bé.

 

Cậu bé giấu tên gửi tin nhắn cho bố hôm thứ hai, 21/1, rằng cậu bị bắt cóc ở gần nhà tại thị trấn Xinzo de Limia của Tây Ban Nha.

Khi bố cậu gọi, cậu bé giả giọng hổn hển kể về việc người đàn ông đã bắt cóc cậu bên ngoài nhà khi cậu đi đổ rác. Sau đó, kẻ bắt cóc đã trói cậu và đưa lên ô tô.

Bố cậu học sinh trên vốn là một cảnh sát ở thị trấn Xinzo de Limia. Khi hay tin dữ, viên cảnh sát này liền thông tin toàn quốc. Lực lượng an ninh dân sự liền thiết lập hàng rào quanh tỉnh nơi gia đình cậu bé sinh sống. Ngay cả lực lượng cảnh sát Bồ Đào Nha cũng nhận được tin trên, chuẩn bị đề phòng trường hợp kẻ bắt cóc trốn chạy qua biên giới.

Tuy nhiên, sau 2 giờ truyền tin, bố cậu bé tìm thấy con trai trong một căn hộ bỏ không của gia đình khi anh tìm chùm chìa khóa bị mất.

Cậu bé giải thích rằng, cậu làm vậy để ngăn bố mẹ đến dự buổi họp lớp diễn ra vào chiều 21/1. Cậu sợ bố mẹ tức giận vì thành tích học tập kém.

đỗ quyên

Theo Infonet

 

đỗ quyên

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm