Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bị cảnh sát bắt vì bố thí cho người nghèo

Cảnh sát còng tay một người đàn ông Mỹ sau khi anh cho một người vô gia cư chút tiền ở bãi đỗ xe hôm 16/1.

Greg Snider, một doanh nhân ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, gặp một người vô gia cư trong một bãi đậu xe hôm 16/1. Người hành khất chìa tay về phía Snider và anh đưa cho người đó 75 xu. Sau đó Snider phóng xe ra khỏi bãi đậu, kênh truyền hình KPRC đưa tin.

Anh Greg Snider trả lời phỏng vấn của kênh KPRC về vụ bắt nhầm. Ảnh: KPRC

Khi xe chạy tới một đường cao tốc gần bãi đậu xe, một cảnh sát ra hiệu cho Snider tấp vào lề đường. Snider tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của viên cảnh sát.

"Viên cảnh sát đó hét toáng lên rồi bảo tôi ra khỏi xe. Anh ta bắt tôi đặt tay lên mui ô tô", Snider kể.

Snider hỏi nguyên nhân và viên cảnh sát nói: "Chúng tôi đã thấy anh ở bãi đậu xe. Chúng tôi đã thấy việc anh làm".

"Gì cơ ? Tôi chỉ cho người vô gia cư 75 xu thôi mà", Snider đáp.

Bất chấp những lời lẽ của Snider, viên cảnh sát vẫn còng tay anh. Sau đó khoảng 10 xe cảnh sát nữa tới hiện trường. Họ khám xét chiếc xe của anh trong khoảng một giờ để tìm ma túy. Trong khoảng thời gian đó họ vẫn còng tay Snider. Tất nhiên, nhóm cảnh sát chẳng tìm thấy bất kỳ chất gây nghiện nào.

"Nhưng điều khiến tôi bực là họ không xin lỗi tôi, mà chỉ cười sau khi họ nhận ra họ đã nhầm", Snider nói.

Thái Dương

Bạn có thể quan tâm