Sáng nay 16/12, người nhà bệnh nhân Đặng Văn Phước (SN 1965, trú xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tập trung rất đông trước khoa Nội (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) để yêu cầu lãnh đạo đơn vị này làm rõ sự tắc trách đối với cái chết của ông Phước.
![]() |
Người nhà đau đớn trước cái chết của ông Phước. |
Trước đó, ông Phước được gia đình đưa đến nhập viện vào khoa Nội vào chiều ngày 15/12. Tại đây, sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xơ gan, hội chứng gạo thận, thoát vị đĩa đệm cột sống thứ 7. Sau đó, ông Phước được tiêm thuốc vào tối cùng ngày.
Thấy ông Phước đau dữ dội lại nằm chung với một bệnh nhân khác nên người nhà xin bệnh viện được chuyển ông sang một giường khác. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được câu trả lời: "Chỉ có giường 2 người, nằm thì nằm không nằm thôi".
Không còn cách nào khác, gia đình đưa ông Phước ra nằm ngoài giường ở hành lang bệnh viện. Bệnh nhân nằm ngoài hành lang và càng ngày càng đau. Khoảng 1h sáng nay 16/12, có bác sĩ đến khám và lấy mẫu máu, xong rồi đi. Đến 4h20 ngày 16/12, ông Phước qua đời.
Bức xúc trước thái độ phục vụ của bệnh viện, người nhà đã tập trung rất đông yêu cầu làm rõ sự tắc trách, vô trách nhiệm của cán bộ bệnh viện. Ông Đặng Văn Phong (45 tuổi, em trai ông Phước) đau đớn nói: Anh trai tôi đau nặng như vậy mà họ không đưa vào cấp cứu, đã thế còn bỏ mặc ngoài hành lang nằm chịu lạnh dù người nhà đã nhiều lần yêu cầu bố trí giường riêng”.
![]() |
Lãnh đạo bệnh viện làm việc với người nhà về cái chết của ông Phước. |
Sáng cùng ngày ông Phạm Xuân Anh, Giám đốc bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cùng trưởng khoa và một số nhân viên trong khoa Nội đã tiến hành lập biên bản với người nhà nạn nhân về sự việc trên.
Phía bệnh viện cho rằng họ đã làm đúng các quy trình trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân Phước. Bệnh nhân được thăm khám tỉ mỉ, kịp thời, cho lấy máu xét nghiệm, xếp phòng, xếp giường cho bệnh nhân.
Giải thích về cái chết của ông Phước, lãnh đạo bệnh viện cho biết chưa thể xác minh được việc ông Phước mất là do nhân viên bệnh viện thiếu trách nhiệm trong quá trình khám cấp cứu. “Việc này sẽ được tiến hành lập hội đồng khám nghiệm để truy tìm nguyên nhân cái chết của ông Phước để có trả lời chính xác”, ông Anh nói.
Mẹ con sản phụ tử vong: Vì sao BV đền bù 350 triệu?
Sau một buổi làm việc, trưa 5/9, bệnh viện Đa khoa TP. Vinh (Nghệ An) đã đền bù 350 triệu đồng cho gia đình có mẹ con sản phụ tử vong trước đó.
Đòi 150 triệu vì viêm túi mật chẩn đoán thành viêm ruột thừa
1
Người nhà của anh Hoàng Trọng Đức (20 tuổi, Lê Chân, Hải Phòng) ngày 2/12 đã tập trung tại cổng Bệnh viện Y học hải quân yêu cầu bệnh viện giải thích việc chẩn đoán nhầm lẫn này.
Đám tang vội của mẹ con sản phụ vụ quây bệnh viện
2 2
Lễ tang cho mẹ con sản phụ Vinh được làm một cách chóng vánh để kịp đưa ra nghĩa địa trước khi trời tối.