Vừa nhìn thấy bác sĩ, ông la lớn:
- Bác sĩ làm ơn giúp tôi với. Tôi khó chịu quá!
- "Ông có thể nói cụ thể được không?", vị bác sĩ hỏi.
- "Tôi đau nhức khắp người. Tôi bị đau ngực, đau tim, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, viêm khớp, táo bón, đau dạ dày, nhức tai, mắt nổi cộm, phổi bị tắc, tim...", ông cụ vừa nói vừa rên rỉ.
Thấy vậy, vị bác sĩ vội xua tay nói:
- Được rồi, được rồi. Ông cứ luôn miệng than vãn là có bệnh này, bệnh kia. Ông thử nói 'không có' một lần có được không?
Ông cụ gật đầu rồi nhanh nhảu đáp:
- Tôi không có răng thưa bác sĩ.
- !!!
Bí quyết trở thành nhà vô địch điền kinh
Sau khi thấy Tý đoạt giải nhất môn điền kinh của đại hội thể dục thể thao quốc tế mà mình không được gì, Tèo quyết định ngỏ lời.
2 1
Nga cầm điện thoại, lấy hết can đảm ấn gọi người yêu. Ngập ngừng mãi cô mới dám mở lời: "Em có tin vui muốn thông báo cho anh".
4 5
Một cậu bé tới trước hàng bán hoa quả hỏi: "Ông ơi , cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một cân táo vậy?".