Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bên trong nhà sách đẹp nhất Sài Gòn

Mới hoạt động 4 tháng, nhà sách Cá Chép được khá nhiều bạn trẻ yêu thích. Với thiết kế độc đáo, đây được xem là nhà sách đẹp nhất TP.

Tọa lạc trên đường Võ Văn Tần, nhà sách Cá Chép đang được khá nhiều bạn trẻ đến, chụp ảnh và đăng lên mạng.
Cá Chép do nhà thiết kế, họa sĩ Trần Đại Thắng dày công đầu tư, với tinh thần tôn vinh các giá trị sách.
Nhà sách chia làm 4 tầng. Mỗi tầng là không gian riêng cho các loại sách. Hơn 20.000 đầu sách đều được tuyển chọn để bảo đảm tiêu chí: lành mạnh, có ích, đẹp.
Không đơn thuần chỉ là những chiếc kệ gỗ thô cứng, đặt cố định một chỗ và xếp đầy sách, tại đây nhiều kệ được sắp xếp theo kiểu khác nhau.
Một kế sách được thiết kế hình trụ, có lối ra - vào.
Không gian đọc sách rộng rãi, được bày biện ghế nệm, đủ ánh sáng.
Mỗi tầng lại có một không gian đọc sách độc đáo.
Tầng 2 là một thế giới sách dành cho thiếu nhi. Ở đây có nhiều kệ sách được sơn nhiều màu sắc. Trong đó, có hẳn một kệ dành riêng cho sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Một bé trai say sưa đọc truyện.
Khu vực sách thiếu nhi cũng thu hút cả người lớn tham quan, say sưa đọc sách.
Khu vực sách thiếu nhi cũng thu hút cả người lớn tham quan.
Ngay cả hành lang dẫn lên các tầng cũng được thiết kế làm nơi để sách.
Những kệ sách được thiết kế độc đáo bằng khung sắt và thủy tinh tại khu vực quốc văn.
Khai thác hai chất liệu chính là gỗ và kính, nhà sách Cá Chép tạo sự liên kết giữa các tầng, như hành trình vượt vũ môn của chú cá chép trong huyền thoại phương Đông.
Cách trình bày sách ở khu vực sách ngoại văn.
Tại khu vực sách ngoại văn, bạn đọc có thể tìm thấy những cuốn của các tác giả trong nước như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Đặng Thùy Trâm, Lê Lựu... Sách về tranh dân gian Việt Nam, poster bằng giấy dó các diễn viên nổi tiếng của những bộ phim nổi tiếng trên thế giới... 
Những quyển sách về nghệ thuật được trưng bày ở vị trí có góc nhìn ra đường phố xung quanh từ trên cao.
Sách không chỉ sắp xếp trên kệ mà còn được treo lủng lẳng trên cao.
Việc sắp xếp các quyển sách cũng là một nghệ thuật.
Tầng trên cùng là quán cà phê yên tĩnh để mọi người có thể đọc sách, ngắm nhìn cảnh đường phố.

Như Quỳnh

Bạn có thể quan tâm