Beckham giản dị với phong cách thời trang vô sản
Chiếc mũ cái két, bộ râu tỉa oai vệ, gương mặt nghiêm nghị, quần áo chỉnh tể, David Beckham làm cho người hâm mộ nhớ lại hình ảnh của Vladimir Lenin - lãnh tụ vĩ đại của phong trào cách mạng vô sản Nga và thế giới...
>> Beckham hưởng lương gấp 80 lần Lee Nguyễn
>> Beckham diện kiến Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng
Nhà thiết kế lừng danh Giorgio Armani từng nhận xét: “David Beckham không chỉ là cầu thủ bóng đá đơn thuần, anh ấy còn là ngôi sao của cả làng giải trí, trong đó có thời trang”. Thế nên dù đã đã bước sang sườn dốc bên kia của nghiệp quần đùi áo số, nhưng Beckham vẫn là cái tên được giới truyền thông săn đón nhiều nhất trên thế giới.
Thời trang dĩ nhiên là một phần quan trọng giúp David Beckham tiếp tục khẳng định được thương hiệu của mình. Trên sân bóng thì chẳng nói làm gì, còn ở ngoài đời, Becks không bao giờ đụng hàng với bất cứ ngôi sao nào về phong cách thời trang.
![]() |
Từ đầu tóc, giày dép, cho đến phong cách ăn mặc, Becks thay đổi gu liên tục: bụi bặm, lịch lãm, cầu kỳ, đơn giản, lòe loẹt, đơn điệu, sành điệu, trang nhã… nhưng dù thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn toát lên một cái “chất” David Beckham không lẫn đi đâu được. Nói không ngoa, David Beckham chính là thời trang. Thế mới có chuyện, khi Becks diện bộ cánh nào, tỉa bộ râu như thế nào là y như rằng những bộ cánh ấy hay cái kiểu râu ấy trở thành xu hướng mới cho giới trẻ hâm mộ đua theo.
Trung tuần tháng 5 vừa qua, L.A Galaxy vinh dự được Tổng thống Mỹ, Barack Obama và phu nhân mời đến Nhà trắng nhân sự kiện đội bóng này đăng quang tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).
Trong số các ngôi sao của L.A Galaxy, Beckham chính là nhân vật được ông Obama chú ý nhiều nhất. Vì như lời thừa nhận của ông chủ Nhà trắng: “Thật hiếm có ngôi sao nào như Beckham, anh ấy vừa tỏa sáng trên sân bóng lại có tài tạo ra sản phẩm đồ lót nổi tiếng của riêng mình”. Nhưng hôm ấy tại Nhà trắng, ông Obama và Beckham không chỉ nói về đồ lót, về chương trình thúc đẩy thể thao học đường mang tên Let's Move, mà ông cứ tâm tắc khen mãi bộ râu rất độc đáo của Becks, một bộ râu vừa lạ vừa… quen mà ông đã nhìn thấy trên gương mặt của một vĩ nhân nào đó.
Nhưng ngày hôm qua, khi Beckham đi ăn tối với vợ chồng nhà thiết kế thời trang Stella McCartney ở London thì ai nhìn thấy anh cũng phải thừa nhận: David Beckham quá giống Vladimir Lenin. Thực vậy, bộ râu mà ông Obama ngờ ngợ ở Nhà trắng của Becks, kết hợp với cái mũ cát két cùng gương mặt nghiêm nghị đã tạo cho anh một phong cách thời trang mới. Phong cách… Vladimir Lenin.
![]() |
|
Bộ râu của Becks kết hợp với cái mũ cát két cùng gương mặt nghiêm nghị đã tạo cho anh một phong cách thời trang mới. Phong cách… Vladimir Lenin. |
Nên nhớ, Becks chưa bao giờ học theo phong cách của bất cứ ai hoặc giống với bất cứ ai, ngoài Lenin. Vậy phải chăng lãnh tụ vĩ đại của cuộc cách mạng tháng Mười Nga là thần tượng của Beckham. Không thể võ đoán như thế, nhưng có điều dám chắc rằng, Becks rất… thời thượng trong phong cách thời trang của những nhà lãnh đạo Cộng sản những năm 1920. Và biết đâu, Becks lại chẳng tạo ra một… cuộc cách mạng thời trang vô sản mới.
Sỹ Đoan
Theo Infonet


