Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé trai bị bỏ rơi ở TP.HCM được người thân đến nhận

Người thân đã liên hệ chính quyền địa phương để xin nhận lại bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đường Lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Ngày 4/6, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM), cho biết bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đường Lại Hùng Cường đã được người thân đến khai báo và xin nhận lại.

tre em bo roi anh 1

Em bé được ông H. phát hiện tại bãi đất trống trên đường Lại Hùng Cường. Ảnh: A.H.

Theo UBND xã Vĩnh Lộc B, mẹ của em bé trai này sống tại địa phương và bị trầm cảm. Lực lượng chức năng đang làm các xét nghiệm và hoàn tất các thủ tục để gia đình đến Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp đón bé về.

Trước đó, khoảng 4h ngày 22/5, ông M.H. (50 tuổi) chạy thể dục trên đường Lại Hùng Cường (xã Vĩnh Lộc B) bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc.

Đến khu vực bãi đất trống ven đường, ông H. phát hiện một bé trai sơ sinh, chưa cắt dây rốn được quấn khăn, bỏ trong bao.

Ông H. ôm cháu bé đến Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc B cho nhân viên cắt dây rốn, vệ sinh và báo lực lượng chức năng. Bé trai nặng 3,2 kg, sức khỏe ổn định.

Qua trích xuất camera, Công an xã Vĩnh Lộc B phát hiện lúc 1h cùng ngày, hai người nữ chạy xe máy dừng trước nhà số C9/49A Lại Hùng Cường rồi bỏ lại túi xách có bé trai và rời đi.

Tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở TP.HCM

Chạy thể dục buổi sáng trên đường Lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM), ông H. phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên bãi đất trống.

An Huy

Bạn có thể quan tâm