Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé trai 4 tuổi lạc bốn ngày khi đi chơi với bà nội

Bé trai 4 tuổi ở Đồng Nai lên Lâm Đồng chơi không may bị lạc và được người dân đưa về chăm sóc.

Sáng 6/5, ông Lê Kim Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã hướng dẫn các thủ tục cho gia đình cháu Nguyễn Thanh Tùng (4 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) nhận lại con sau 4 ngày đi lạc.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 3/5, bà Bùi Thị Cuối (ngụ tại tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh) phát hiện cháu Tùng đang lóng ngóng qua đường trên QL20, đoạn trước nhà.

"Thấy cháu Tùng qua đường qua đường nhưng không có người lớn nên tôi đã đưa sang. Sau đó, tôi hỏi cháu tên gì, con ai để đưa về nhà nhưng cháu bảo không biết. Thấy vậy, tôi đã đưa cháu vào nhà rồi trình báo chính quyền địa phương. Đến khuya cùng ngày, không có người thân đến nhận cháu nên tổ dân phố đã giao cho tôi đưa về chăm sóc", bà Cuối nói.

Be trai di lac 3 ngay anh 1
Cháu Tùng đi lạc 3 ngày được người thân đưa về nhà. Ảnh: CTV.

Đến sáng 5/5, người thân của cháu Tùng đã đến UBND thị trấn Di Linh để làm các thủ tục nhận con.

Theo bà nội cháu Tùng, sáng 3/5, hai bà cháu bắt xe từ Đồng Nai lên Đà Lạt viếng đám tang một người quen. Khi đến thị trấn Di Linh, cả hai xuống xe vào nhà người thân tại thị trấn Di Linh chơi. Tại đây, cháu Tùng đi lạc.

Ông Lê Kim Thảo, Phó chủ tịch UBND Di Linh, cho biết thêm dù có người thân cháu Tùng đến nhận nhưng khi bà nội cùng bố đến cháu không nhận bố. Theo người thân, bố cháu Tùng có biểu hiện thần kinh không ổn định.

"Để đảm bảo cơ quan chức năng đã hướng dẫn gia đình cháu Tùng về địa phương xác nhận nhân thân đối với cháu. Nếu có xác nhận của địa phương, UBND thị trấn sẽ bàn giao theo quy định", ông Thảo nói thêm.

*Tên nạn nhân được thay đổi.

Be trai di lac 3 ngay anh 2
Thị trấn Di Linh nơi cháu Tùng đi lạc. Ảnh: Google Maps.

Nữ sinh lớp 9 ở Sơn La mất tích 10 ngày

Sau khi nghe điện thoại của người lạ, nữ sinh lớp 9 ở Sơn La mất tích, khiến gia đình lo lắng.

 



Tây Nguyên

Bạn có thể quan tâm