Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé trai 3 tuổi mất tích giữa sông Sài Gòn

Chiếc thuyền đứt dây neo trôi tự do rồi lật úp khiến bé trai 3 tuổi mất tích. Sau nhiều giờ cứu hộ, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 12/4 trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Nạn nhân là bé Nguyễn Hữu Thiện (3 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, quê Tiền Giang).

Mẹ bé Thiện đau đớn khấn vái cho con trong khi các chiến sĩ cứu hộ vẫn đang lặn tìm thi thể bé dưới dòng sông.
Mẹ bé Thiện đau đớn bên bờ sông.

Theo anh Hùng, vào khoảng 1h ngày 12/4, anh điều khiển thuyền đến bãi cung ứng vật liệu xây dựng bên bờ sông Sài Gòn, đoạn trong khuôn viên cảng IDC Phước Long, để nhận tấm lợp tôn và xi măng chở về Tiền Giang bán.

Trong quá trình nhận hàng, dây neo bất ngờ bị đứt khiến chiếc thuyền trôi dạt rồi lật úp giữa sông.

Vợ chồng anh Hùng cùng người em trai  may mắn thoát chết, nhưng bé Thiện - đang ngủ bên trong - thì mất tích. Dù trời rất tối, nhưng anh Hùng vẫn lặn ngụp để tìm con nhưng bất lực. Vợ anh gào khóc nức nở bên sông trước tai nạn bất ngờ cướp đi đứa con trai đầu lòng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đến hiện trường lặn tìm bé Thiện. Nhưng đến hơn 10h sáng 12/4, mọi nỗ lực của lực lượng chức năng vẫn chưa có kết quả.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm