Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé trai 2 tuổi rưỡi cao 1m30

Mới chỉ có 2 tuổi rưỡi, cậu bé Karan Singh, cao 1m30 và được coi là em bé cao nhất thế giới. Cậu là con trai của 2 người khổng lồ, bố cao 1m95 và mẹ cao 2m15.

Bé trai 2 tuổi rưỡi cao 1m30

Mới chỉ có 2 tuổi rưỡi, cậu bé Karan Singh, cao 1m30 và được coi là em bé cao nhất thế giới. Cậu là con trai của 2 người khổng lồ, bố cao 1m95 và mẹ cao 2m15.

Bé trai 2 tuổi rưỡi cao 1m30
Karan chụp ảnh với các bạn cùng tuổi.

Hiện giờ trông Karan trông như một em bé 10 tuổi nhưng bố mẹ cậu cho rằng đó chỉ mới là khởi đầu. Bé đang sống cùng bố mẹ ở Meerut, Ấn Độ.

Được thừa hưởng gen từ bố mẹ, đặc biệt là mẹ - người phụ nữ cao nhất Châu Á, 2m15, từ lúc mới sinh ra Karan đã dài 60 cm và nặng 6 kg. Lúc đó, bé đã không mặc được đồ sơ sinh cỡ bình thường như các bé khác.

Bé trai 2 tuổi rưỡi cao 1m30
Karan trong lớp mẫu giáo.

Mỗi tháng gia đình Karan phải chi khoảng gần 200 đô la Mỹ để mua đồ ăn cho bé. Mỗi ngày Karan ăn 5 quả táo và uống 10 thìa mật ong. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà Karan làm là đòi thức ăn và trà. Cậu bé rất háu ăn.

Bé trai 2 tuổi rưỡi cao 1m30
Karan chụp với bé 5 tuổi.

Lần đầu tiên khi Karan đến mẫu giáo, các giáo viên không nhận em vì thấy em lớn hơn hẳn các bạn khác, trông chẳng khác nào một học sinh tiểu học. Đến nỗi, bố mẹ Karan phải đưa giấy khai sinh ra thì cậu bé mới được nhận vào lớp.

Mẹ Karan, chị Shweatlana, vốn là một vận động viên bóng rổ tâm sự: “Chiều cao là một lợi thế của con trai tôi nếu nó thích đi theo nghề của tôi. Nếu được vậy, trong tương lai tôi sẽ gửi con trai sang Mỹ để học tập”.

Cô Shweatlana cũng hi vọng gia đình cô sẽ được công nhận trong Kỷ lục Guinness là gia đình cao nhất thế giới.

Bé trai 2 tuổi rưỡi cao 1m30
Karan chụp cùng một anh 7 tuổi và 2 anh 12 tuổi.
Bé trai 2 tuổi rưỡi cao 1m30
Chị Shweatlana (giữa), mẹ của bé Karan.

đỗ quyên

Theo Dailymail

Theo Dailymail

Bạn có thể quan tâm