Sáng 3/9, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang liên hệ cơ quan chức năng huyện Đắk Hà (Kon Tum), để tìm người thân cho cháu A Duy Khang (13 tuổi, ngụ huyện Đắk Hà).
Tối 2/9, cháu Khang được người dân đưa đến Công an thị xã Buôn Hồ nhờ tìm người thân. Tại cơ quan công an, bé trai nói tự đi xe máy từ Kon Tum qua Đắk Lắk, quãng đường hơn 300 km.
![]() |
Cháu Khang điều khiển xe máy đi hơn 300 km từ Kon Tum qua Đắk Lắk. Ảnh: T. N. |
Trước đó, khoảng 18h ngày 2/9, ông Trần Văn Tư (60 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ), phát hiện cháu Khang điều khiển xe máy mang BKS 82H1 - 088.70 rồi dừng trước nhà ông.
“Thấy cháu bé run, sắp ngất xỉu, tôi hỏi thì cháu Khang nói lấy xe của bố đi từ Kon Tum qua Đắk Lắk. Tôi đưa cháu bé đi ăn rồi dẫn đến công an thị xã trình báo để tìm người thân. Lúc gặp, cháu mặc áo màu đen mang dép màu đỏ, chạy xe máy màu xanh", ông Tư nói.
Công an thuê xe chở bé trai 13 tuổi đi lạc 300 km về nhà
Gia đình không có điều kiện để đón bé 13 tuổi đi lạc từ Kon Tum qua Đắk Lắk nên công an thuê xe, cử cán bộ đưa cháu về nhà.
Lạc bố ở siêu thị Big C, bé 6 tuổi đi bộ lên cao tốc vành đai 3
Bé trai 6 tuổi đi lạc trên cao tốc vành đai 3 và được đưa về trụ sở công an phường Trung Hoà (Hà Nội) nhưng không nhớ số điện thoại của bố mẹ.
Hai dì cháu bị bắt vì bán trộm bò của hàng xóm
Phát hiện con bò đi lạc vào vườn nhà, bà Lan không báo chính quyền mà bắt nhốt, rồi rủ thêm cháu tìm người mua để bán lấy số tiền 13,5 triệu đồng.