Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ đã tự bú được sữa

"Bé không còn phải nuôi ăn qua ống xông dạ dày nữa. Sáng nay bé tập nút bình sữa rồi. Mỗi lần bé nút được từ 50-60cc sữa và không bị ói", GĐ bệnh viện nói.

Sáng 3/11, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, sức khỏe bé Nguyễn Gia H. (bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ) đang tiến triển tốt.

Sức khỏe sơ sinh văng khỏi bụng mẹ đang tiến triển tốt.

“Tôi vừa xuống khoa thăm bé. Bé không còn phải nuôi ăn qua ống xông dạ dày nữa. Sáng nay bé tập nút bình sữa rồi. Mỗi lần bé nút được từ 50 - 60 cc sữa và không bị ói. Chúng tôi vẫn chưa ghi nhận biểu hiện bất thường đường tiêu hóa ở bệnh nhi”, bác sĩ Hùng phấn khởi chia sẻ.

Về tình trạng nhiễm trùng ở chân của bé H. cũng đã được khống chế, vết thương đã khô.

Bé Nguyễn Gia H. vẫn được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Ai cũng cầu chúc cho bé mau bình phục.

Như đã đưa tin, ngày 25/10, thai phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi), ngụ tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang được chồng chở đến bệnh viện địa phương để sinh con thì gặp tai nạn giao thông.

Chị Ngọc tử vong ngay tại chỗ, thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ với tình trạng đa chấn thương. Chồng chị Ngọc, anh Nguyễn Văn Nam cũng bị xe đè nát chân phải.

Nín thở dõi theo tình trạng bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

Ra đời trong hoàn cảnh không có hơi ấm của mẹ cha và đau đớn mất đi một phần cơ thể vĩnh viễn nhưng bù lại, cả cộng đồng luôn dõi theo bé và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất.

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/205178/so-sinh-vang-kho-i-bu-ng-me--da--tu--bu--duo-c-su-a.html

Theo Thanh Huyền/ Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm