Chiều 16/11, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, xác nhận đã tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Nga (31 tuổi) và Đặng Hoàng Vinh (27 tuổi). Theo cơ quan điều tra, Nga mới cai nghiện ở Bình Dương về vào tháng 7/2017. Hiện phụ nữ này đã tái nghiện.
Trước đó, trên mạng xã hội phát tán clip ghi cảnh Nga vờ băng bó vết thương ở tay, rồi bế con gái khoảng 3 tuổi dán miếng hạ sốt lên trán, ngủ li bì, để chị ta xin tiền của người qua lại ở cổng bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1).
![]() |
Nga dùng con để động lòng trắc ẩn người qua đường nhằm xin tiền. Ảnh: Cắt từ clip của kênh truyền hình người tiêu dùng. |
Nga bị nghi pha chất gây nghiện vào sữa cho con gái uống. Uống xong bình sữa, bé gái rơi vào trạng thái mê man. Sau đó, cô ta dùng con để động lòng trắc ẩn người qua đường, xin tiền. Khi có người hỏi bé bị bệnh gì thì người mẹ cầm cuốn sổ khám bệnh lên nói con bị bệnh tim.
Theo thông tin ban đầu, sau khi Nga xin được tiền, cô ta di chuyển đến chỗ người tình là Vinh rồi cả 2 đi mua ma túy. Sau khi chích cho mình xong, cặp tình nhân này bị cho đã dùng chất gây nghiện để tiêm vào người con gái.
Khi clip trên được phát tán, cảnh sát đã đưa Nga và Vinh về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ 31 tuổi khai mỗi ngày xin được 500.000 đồng. Chị ta dùng 300.000 đồng để mua ma túy. Số còn lại để ăn uống và các sinh hoạt khác.
Hiện nhà chức trách đã đưa bé gái đi xét nghiệm sàng lọc chất gây nghiện. Sau khi có kết quả cơ quan điều tra sẽ đưa ra hình thức xử lý cặp tình nhân nói trên.
Hai phụ nữ cạo tóc, giả nhà sư đi khất thực xin tiền
Hai người phụ nữ cạo tóc, giả danh nhà sư đi khắp các tuyến phố Đà Nẵng xin tiền. Thấy họ có dấu hiệu khả nghi, cơ quan chức năng tạm giữ hai người này để xử lý.
Đề nghị truy tố thanh niên đâm chết du khách ở phố Tây Sài Gòn
Sau 5 tháng điều tra, nhà chức trách đề nghị truy tố Hưng về hành vi dùng thanh sắt đâm chết du khách nước ngoài khi bị đòi tiền nhầm người.
Tài khoản bất ngờ nhận hơn 200 triệu đồng, thanh niên báo công an
Được gia đình thông báo có người chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình hơn 200 triệu đồng, nam thanh niên ở Huế nhanh chóng đến công an trình báo, trả lại tiền cho chủ nhân.