Ngày 4/10, bà Lưu Kim Hạnh (36 tuổi) đã đến Công an xã Phước Đông, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) trình báo việc con gái tên Võ Thị Cẩm Tiên (14 tuổi) mất liên lạc với gia đình.
![]() |
Tiên bỏ ra đi sau khi bỏ lại lá thư. Ảnh: Gia đình cung cấp. |
Bà Hạnh cho biết tối 3/10, bà vào phòng con gái kiểm tra phát hiện không thấy Tiên đâu. Bà phát hiện con gái có để lại trên bàn một lá thứ với nội dung “Con đi về một nơi xa, ba mẹ đừng tìm con nữa”.
Bà Hạnh cùng người thân trong gia đình đi nhiều nơi tìm kiếm con gái nhưng không có kết quả.
Người mẹ cho biết trước khi xảy ra vụ việc, Tiên có quen với một nam thanh niên trên mạng xã hội. Gia đình đã nhiều lần khuyên ngăn vì con gái còn nhỏ.
“Tôi có vài lần lớn tiếng, khuyên con gái nhưng không ngờ cháu lại bỏ nhà đi như vậy”, bà Hạnh nói.
Đại diện UBND xã Phước Đông xác nhận công an địa phương đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà Hạnh về việc con gái mất tích. Công an đang hỗ trợ gia đình tìm kiếm bé gái.
Phát hiện thư tuyệt mệnh bên thi thể cô giáo mất tích
Sau 4 ngày mất tích, cơ quan chức năng Bình Định phát hiện thi thể cô giáo P. nằm ở bãi đất trống phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn cùng bức thư tuyệt mệnh.
Đã tìm thấy cô gái 17 tuổi mất tích khi đi lễ nhà thờ ở TP.HCM
Một người dân sống tại thị xã Bến Cát (Bình Dương) thấy Yến làm việc tại quán karaoke liền báo cho người chủ. Chủ quán sau đó đã chở cô gái 17 tuổi về bàn giao cho gia đình.
Điều bất thường trong vụ cô gái 23 tuổi mất tích
Khi Lương Hải Như mất tích, gia đình phát hiện dép, túi xách và xe máy của nạn nhân ở những địa điểm cách xa nhau.