Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường

Cô bé 4 tay 4 chân sau khi được phẫu thuật hơn 2 năm giờ hớn hở đi học như bao trẻ em khác.

Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường

Cô bé 4 tay 4 chân sau khi được phẫu thuật hơn 2 năm giờ hớn hở đi học như bao trẻ em khác.

Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường

Lakshmi trong trang phục đến trường.

Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường

Cô bé vui chơi cùng bạn bè.

Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường

Cô bé đi bên cạnh bố.

Trải qua cuộc phẫu thuật 27 tiếng cách đây hơn 2 năm để tách cơ thể song sinh không đầu gắn liền với Lakshmi Tatma, giờ cô bé đã 4 tuổi và cắp sách tới trường. Cô bé rất thích chơi criket cùng với anh trai và chơi cùng bạn bè như bao đứa trẻ khác.

Mẹ Lakshmi, Poonam, 26 tuổi, tâm sự: “Trước đây tôi không dám nghĩ rằng Lakshmi bé bỏng tội nghiệp của tôi lại được như ngày nay, được sống và cắp sách tới trường. Những điều tuyệt diệu đó không thể mơ được cách đây 2 năm. Sẽ không thể có ngày hôm nay nếu không có cuộc phẫu thuật của các bác sĩ dành cho con tôi – bé sẽ không thể đứng dậy và chạy nhảy như bây giờ”.

Sinh ra ở một làng quê thuộc tỉnh Rampur Kodar Katti - một miền quê nghèo đói thuộc bang Bihar hiện vẫn sống trong sự thiếu điện và nước sạch - Lakshmi bị dị tật từ lúc sinh ra với số chi gấp đôi người bình thường. Người dân ở khu vực này kéo đến rất đông để xem em bé 8 chi. Họ tin rằng đó là nữ thần của đạo Hindu, người sẽ mang lại sự giàu sang và thịnh vượng cho người dân ở khu vực này. Rất nhiều người đã đến và thường xuyên để quà ở giường cô bé.

Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường

Lakshmi lúc chưa được phẫu thuật.

Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường

Hình chụp X-quang của Lakshmi

Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường
Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường

Cạnh mẹ và anh.

Gần 2 tuổi mà Lakshmi không biết đi, biết đứng thậm chí cả ngồi cũng không biết. Theo các bác sĩ thì cơ thể bé dính liền với một cơ thể song sinh không đầu từ trong bào thai, và khó có thể sống được đến lúc trưởng thành.

Với đồng lương 2 đô la Mỹ/ngày, bố mẹ bé Lakshmi thương con chắt chiu từng đồng để mong chữa bệnh cho con gái. Nhưng họ đi đến đâu cũng bị từ chối vì muốn chữa bệnh phải có rất nhiều tiền. Cho đến khi điều kỳ diệu xảy ra đó là khi tiến sĩ Patil tới thăm khu vực vợ chồng anh ở.

Ca phẫu thuật tốn khoảng hơn 200.000 đô la Mỹ và là sự góp sức của 30 bác sĩ hàng đầu về giải phẫu để tách bé Lakshmi ra khỏi khối dị thai. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 27 tiếng đầy căng thẳng và cuối cùng đã thành công để có kết quả như ngày nay: Lakshmi đã được đến trường như các bạn khác.

Bé có 8 chi trở lại cuộc sống bình thường

Lakshmi hớn hở những bước đi đầu tiên.

đỗ quyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo TG

Bạn có thể quan tâm