Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé 2 tuổi chết bất thường tại bệnh viện

Sau cái chết của đứa con 2 tuổi, chị Ly cho rằng bác sĩ tắc trách đã dẫn đến cái chết nhưng lại không dám thừa nhận và cố tình chuyển xuống phòng hồi sức để ngụy tạo bằng chứng.

Ngày 7/6, công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành mổ tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của bé Nguyễn Trần Kim Phát (2 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng).

Chị Nguyễn Thị Ly (mẹ cháu Phát) cho biết, sáng 6/6, cháu Phát bị vấp chân vào miếng tôn dẫn đến đứt gân ở mu bàn chân trái nên đã được chị chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu. Sau khi làm các chẩn đoán, các bác sĩ chỉ định tiến hành ca mổ để nối lại gân chân trái cho cháu Phát. Sau đó, chị được thông báo con mình đã được chuyển vào phòng hồi sức nhưng sức khỏe rất kém. Lo lắng cho con, chị cùng chồng là anh Trần Văn Hương chạy vào thăm thì phát hiện cháu đã tử vong từ trước đó.

Anh chị thắc mắc tại sao chỉ mổ gân chân mà lại chết thì được giải thích do sức khỏe cháu Phát yếu nên dẫn đến tử vong. Chị Ly không đồng tình: “Con trai tôi vẫn khỏe mạnh, tỉnh táo, nói chuyện bình thường và không có biểu hiện gì xấu nhưng khi mổ thì lại bị tử vong. Tôi khẳng định do các bác sĩ tắc trách dẫn đến cái chết của con trai tôi nhưng lại không dám thừa nhận và cố tình chuyển xuống phòng hồi sức để ngụy tạo bằng chứng. Chúng tôi yêu cầu bệnh viện phải giải thích rõ nguyên nhân”.

Theo yêu cầu, sau khi cháu Phát tử vong, Công an thị xã Đồng Xoài đã phối hợp cùng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm tử thi nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Bác sĩ Nguyễn Thành Trương - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phước - cho biết hiện ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu kíp mổ viết tường trình và sẽ lập hội đồng giám định chuyên môn để đánh giá mức độ đúng sai. “Nếu phát hiện sai sót từ bác sĩ thì sẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che” - ông Trương nói.

 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/611720/binh-phuoc-be-2-tuoi-chet-bat-thuong-tai-benh-vien.html

Theo Bùi Liêm/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm