Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bầu Hiển tới sân xem 'hai con' nội chiến

Hà Nội T&T thất thủ 1-2 khi tiếp đón người anh em SHB Đà Nẵng. Kết thúc trận đấu, bầu Hiển xuống sân chúc mừng cả "hai đứa con" và tuyên bố ai đăng quang ngôi vô địch sẽ được thưởng công xứng đáng.

Bầu Hiển tới sân xem 'hai con' nội chiến

Hà Nội T&T thất thủ 1-2 khi tiếp đón người anh em SHB Đà Nẵng. Kết thúc trận đấu, bầu Hiển xuống sân chúc mừng cả "hai đứa con" và tuyên bố ai đăng quang ngôi vô địch sẽ được thưởng công xứng đáng.

Hà Nội T&T đã chơi không tệ, tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không dứt điểm thành công. Thêm vào đó, chiều nay (30/6) là ngày không may mắn với họ khi xà ngang và cột dọc hai lần từ chối bàn thắng.

Có cơ hội nhưng không tận dụng được, Hà Nội T&T đã phải trả giá đắt. Phút 74, cầu thủ vào sân thay người ở đầu hiệp hai Quốc Anh thoát xuống bên phía cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang cho Merlo dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số.

Chỉ vài phút sau đó, Mirolad bị thủ thành Dương Hồng Sơn cản trái phép tròng vòng cấm nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng không cất còi thổi penalty. Merlo - người thực hiện pha kiến tạo cho Mirolad - phản ứng gay gắt, cho rằng các trọng tài đã thiên vị.

Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng chẳng phải tiếc nuối quá lâu bởi tới phút 88 họ cũng có được bàn thắng thứ hai. Mirolad giữ bóng khéo léo trong vòng vây của hậu vệ đối phương và khi mà ai cũng nghĩ anh sẽ chuyền bóng cho đồng đội sút thì cầu thủ này lại thực hiện một cú vẩy chân vô cùng điệu nghệ tung lưới Dương Hồng Sơn. Hai phút sau đó Văn Quyết giúp Hà Nội T&T gỡ được 1 bàn nhưng thời gian còn lại là quá ít để đội bóng Thủ đô có thể giành điểm.

Kết thúc trận đấu mặt HLV Phan Thanh Hùng đanh lại nhưng bầu Hiển thì lại cười rất tươi. Ông Chủ tập đoàn T&T chẳng việc gì phải buồn bởi SHB Đà Nẵng cũng chính là "con" của ông. Thậm chí bầu Hiển còn sang tuyên bố với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức rằng nếu họ có thể kết thúc mùa giải với vị trí số một thì sẽ được thưởng công xứng đáng.

Hiệp một trận đấu diễn ra không thật hấp dẫn do đôi bên quá thận trọng.
Hiệp hai SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình tấn công và họ đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Merlo.
Merlo ăn mừng cùng người kiến tạo Quốc Anh.
Phản ứng của Merlo khi trọng tài không thổi penalty trong tình huống Mirolad bị thủ thành Dương Hồng Sơn đốn ngã.
Mirolad vượt qua cả thủ thành Dương Hồng Sơn để nâng tỷ số lên 2-0.
Mặt HLV Phan Thanh Hùng đanh lại khi đội bóng của ông thua 1-2, mất ngôi đầu.
Bầu Hiển thì vẫn cười tươi bởi dẫu sao SHB Đà Nẵng cũng là "con" ông.

Quỳnh Cao

Theo Infonet

Quỳnh Cao

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm