Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bật mí những chuyện tình đơn phương của sao Việt

Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Phạm Anh Khoa là những quý ông từng rơi vào tình trạng yêu thầm, nhớ trộm mà không dám thổ lộ thành lời.

Bật mí những chuyện tình đơn phương của sao Việt

Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Phạm Anh Khoa là những quý ông từng rơi vào tình trạng yêu thầm, nhớ trộm mà không dám thổ lộ thành lời.

Đàm Vĩnh Hưng

Thân thiết từ năm 1997-1998 khi cả 2 còn chưa nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm luôn gắn bó và quan tâm đến công việc cũng như cuộc sống của nhau. Không ít lần Mr Đàm khi đứng trước đám đông tiết lộ Mỹ Tâm chính là người phụ nữ lý tưởng của anh và anh đã yêu đơn phương cô từ rất lâu.

Năm 2006, “ông hoàng nhạc Việt” thậm chí còn chia sẻ rằng anh sẽ chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm. Về phía Mỹ Tâm, cô chưa bao giờ khẳng định hay phủ nhận hoàn toàn tình cảm của mình dành cho Đàm Vĩnh Hưng. Cô chỉ nhấn mạnh: “Nói thật là tôi không biết phải nói sao nữa, chỉ biết rằng tôi muốn nói lời cảm ơn đến anh Hưng. Nếu anh ấy có tình cảm đặc biệt với tôi thì tôi bối rối lắm. Chúng tôi luôn là anh em và rất quý nhau”.

Phương Thanh

Mặc dù là một ca sĩ nhưng Phương Thanh lại có niềm say mê đặc biệt với bóng đá. Điều gây ngạc nhiên hơn cả là chị Chanh từng yêu thầm cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Thắng. Tuy rất mạnh dạn trên sân khấu nhưng Phương Thanh không dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm với người cô yêu.

Nhắc lại mối tình thầm kín ngày nào của mình với Hữu Thắng, Phương Thanh chia sẻ: “Anh Hữu Thắng có gương mặt và tính cách giống bố của tôi lắm. Tôi mất cha từ nhỏ, nhưng những ký ức về ông luôn hằn sâu trong tim tôi, nên khi gặp anh Thắng tự dưng những nỗi nhớ về bố cứ hiện về. Vì thế, dù mình rất yêu mến anh Thắng, nhưng mình lại thấy nó có cái gì đó chẳng giống tình yêu, ở đó còn có cả sự kính trọng và mong muốn được chở che nữa. Lạ lắm”. Thời gian thấm thoắt trôi, cho đến nay cả Phương Thanh và Hữu Thắng đều đã có mái ấm riêng nhưng cả 2 vẫn coi nhau như anh em.

Phạm Anh Khoa

Phạm Anh Khoa đã tiết lộ bí mật anh yêu đơn phương của mình với Tăng Thanh Hà nhưng lại bị người đẹp từ chối khéo. Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, Anh Khoa bày tỏ: “Với tôi, đàn ông và phụ nữ không có khái niệm bạn bè. Tôi đã từng thích Hà Tăng và bây giờ là quý cô ấy vì cả hai chúng tôi đều đã có gia đình. Cô ấy biết nhưng chỉ coi tôi như một đứa em. Tôi vẫn gọi Hà là tỷ, còn cô ấy gọi tôi là… tiểu muội.

Cách né tránh khéo léo ấy khiến tôi càng tôn trọng cô ấy hơn. Có nhiều người phụ nữ họ biết cảm xúc của người đàn ông và họ lan man vào chuyện đó để tìm những niềm vui nhỏ. Tôi không thích những người như thế”.

Điều đặc biệt hơn cả là vợ hiện tại của Phạm Anh Khoa cũng chính là bạn thân của Tăng Thanh Hà. Cho đến bây giờ cả ba người vẫn là những người bạn hết mực thân thiết.

Miu Lê

Với single Lặng thầm yêu, Miu Lê cho biết cô cảm thấy rất thích ca khúc này vì nó thực sự hợp với cảm xúc một thời của mình. Đó là những cảm xúc của một người yêu đơn phương, chỉ dám âm thầm yêu mà không thể thổ lộ.

Cô chia sẻ: “Khi thu âm, những kí ức ngày xưa với mối tình thời áo trắng lại trở về. Giờ này nhìn lại, những kỉ niệm ngày đó của Miu Lê dù buồn nhưng cũng rất đẹp vì nó rất trong sáng và đáng yêu. Dù ngày đó không đến được với nhau nhưng may mắn là giờ đây Miu Lê và người đó vẫn có thể làm bạn tốt, những kỷ niệm ngày xưa Miu Lê cũng quyết định cất giấu luôn”.

Tuấn Hưng

Vốn là một anh chàng đào hoa của làng giải trí Việt nhưng ít ai biết được Tuấn Hưng từng yêu đơn phương một cô gái tới 6 năm trời. “Đó là một cô gái rất bình thường, tốt và dịu dàng. Tuấn Hưng biết cô ấy khi còn là sinh viên. Ngay khi gặp, mình đã có cảm giác đây là mẫu người mình mơ ước. Cho đến bây giờ, mọi tin tức và cuộc sống của cô ấy, mình đều nắm rất rõ" - cựu thành viên của nhóm Quả dưa hấu nói.

Uyên Linh

Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 không chỉ gây sốc bằng scandal đánh ghen, bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ mà cô còn làm người hâm mộ ngạc nhiên khi chia sẻ: “Trước đây tôi đã từng yêu đơn phương một người nhưng giờ thì hết rồi, chỉ còn tình yêu với âm nhạc thôi”.

Uyên Linh còn nói vui: “Tôi yêu đơn phương người khác nhưng đâu có nghĩa là không có người nào đơn phương yêu tôi. Quả thật, chuyện tình yêu vừa dễ vừa khó nói, sẽ thật dễ nếu như mình đã có còn sẽ rất khó nếu như mình chưa có gì”.

Theo Trí thức trẻ

 

Theo Trí thức trẻ

Bạn có thể quan tâm