''Bắt được'' 50.000 bảng khi đang câu cá
Cảnh sát Australia đang lục tung cả Tuntable Creek, vùng bắc tiểu bang New South Wales, sau khi hai thiếu niên nộp lại 100.000 đô la Australia (50.000 bảng Anh) nhặt được khi đi câu cá.

Câu cá ở New South Wales (Ảnh minh họa)
Khoảng 3 tuần sau khi phát hiện ra số tiền nói trên trong một chiếc túi khá bẩn ở trên bãi cỏ gần địa điểm câu cá yêu thích của mình, những cậu bé này đã giao cho các nhà cầm quyền Lismore.
Một cậu bé phát biểu với phóng viên tờ Ngôi sao phương Bắc: "Khi chúng cháu phát hiện ra có tiền ở trong chiếc túi, chúng cháu đoán chỉ có khoảng 10.000 đô la. Vì thế, chúng cháu vô cùng ngạc nhiên khi số tiền quá lớn, lên tới 100.000 đô la”.
Cậu cho biết: "Chúng cháu không muốn gặp bất cứ rắc rối nào cả. Bọn cháu chỉ cảm thấy bất ngờ và thích thú khi nhặt được một số tiền lớn như vậy mà thôi”.
Mẹ của hai cậu bé này nói thêm: "Nhiều người có thể thắc mắc rằng tại sao sau 3 tuần chúng tôi mới giao tiền cho cảnh sát; nhưng chúng tôi có quá nhiều việc phải làm, nên quên mất số tiền ấy. Chúng tôi để nó dưới gối mà”.
Bà bày tỏ: "Tôi cho rằng thật tốt khi có nhiều tiền nếu nó không ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mình”.
Nhiều khả năng số tiền trên bị trôi trong trận lụt hồi tháng 5 năm ngoái. Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm ra bất cứ bằng chứng nào về sự xuất hiện của nó.
Trong trường hợp không tìm thấy chủ nhân của số tiền nói trên, có khả năng hai cậu bé sẽ được giữ lại số tiền này.
Lạc Cầm
Theo Bưu điện Việt Nam