Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bất đồng với ban tổ chức, hoa hậu trốn cùng vương miện

May Myat Noe, đương kim Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương năm 2014, trở về Myanmar cùng vương miện trị giá 100.000 USD do bất đồng với ban tổ chức cuộc thi.

May Myat Noe năm nay 18 tuổi và là người đại diện đầu tiên của Myanmar giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương hồi tháng 5/2014. Tuy nhiên, hôm 29/8, cô đã bỏ về nước và mang theo vương miện trị giá 100.000 USD, sau khi ban tổ chức truất ngôi vị hoa hậu của cô vì tội "thô lỗ và thiếu trung thực". Ảnh: Missosology

Người ta bôi đen những bức ảnh của Noe trên website của cuộc thị Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, họ đang cố gắng hết sức để liên lạc với cô. "Cô ta nghĩ chừng nào còn giữ vương miện thì cô ta vẫn là người chiến thắng, nhưng cô ta đã nhầm", David Kim, giám đốc truyền thông của cuộc thi, phát biểu. Ảnh: MissAsiaPacificWorldStar

Eleven Media, một tờ báo tại Myanmar, cho biết, Noe chưa đưa ra bất cứ bình luận nào ngoài tuyên bố sẽ "sớm tổ chức một cuộc họp báo". Hla Nu Tun, người quản lý không chính thức của Noe trong thời gian cô tham dự cuộc thi hoa hậu, tiết lộ Noe và ban tổ chức đã vấp phải một số bất đồng liên quan tới sự nghiệp tương lai của cô. Ảnh: Missosology

Ban tổ chức cuộc thi (có trụ sở tại Hàn Quốc) cho biết, họ muốn sản xuất các chương trình dành riêng cho Noe và biến cô thành một ngôi sao tầm cỡ khu vực. Noe có thể trở thành diễn viên, ca sĩ thần tượng hoặc người mẫu đẳng cấp quốc tế, tùy theo khả năng và sở thích của cô. Tuy nhiên, đổi lại, Noe phải thay đổi ngoại hình để phù hợp với yêu cầu của ban tổ chức. Ảnh: MyanmarCelebrity

Ban tổ chức muốn Noe "nâng cấp" vòng một, bởi theo họ, ngực của cô quá nhỏ và sẽ cản trở sự nghiệp tương lai của cô. Noe cũng đã sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ để đổi lấy vẻ ngoài quyến rũ hơn. "Chúng tôi nghĩ cô ấy có thể đẹp hơn nữa nên đã đưa cô ấy tới bệnh viện nâng ngực", Kim cho biết, đồng thời nói thêm rằng các nhà tài trợ sẵn sàng chi 10.000 USD cho ca phẫu thuật. Ảnh: MyanmarCelebrity

Rắc rối nảy sinh khi mẹ của Noe tới thăm con gái ở Seoul và gây ảnh hưởng tới các quyết định của cô. "Chuyến thăm 10 ngày đã biến thành ba tháng", Kim nói. Ảnh: ModelMyanamar

Nửa thế kỷ bị quân đội kiểm soát và cô lập khiến sắc đẹp Myanmar không có cơ hội được quảng bá ra thế giới, cho đến năm 2012. Chiến thắng của Noe hồi tháng 5 năm nay được xem là khởi đầu mới cho những cô gái trẻ, xinh đẹp và tài năng. Ảnh: Missosology

An Hy

Bạn có thể quan tâm