Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bắt chước thần tượng, giả làm phi công vi vu khắp thế giới

Vì quá hâm mộ vai diễn của tài tử nổi tiếng Hollywood, Leonardo Di Caprio trong bộ phim “Hãy bắt tôi nếu có thể - Catch me if you can”, một anh chàng người Italy học theo thần tượng đóng giả phi công để được du lịch vòng quanh thế giới miễn phí.

Bắt chước thần tượng, giả làm phi công vi vu khắp thế giới

Vì quá hâm mộ vai diễn của tài tử nổi tiếng Hollywood, Leonardo Di Caprio trong bộ phim “Hãy bắt tôi nếu có thể - Catch me if you can”, một anh chàng người Italy học theo thần tượng đóng giả phi công để được du lịch vòng quanh thế giới miễn phí.

Tài tử Leonardo DiCaprio sắm vai Frank Abagnale, một anh chàng tinh ranh giả làm phi công để được vi vu miễn phí khắp thế giới, trong phim "Catch me if you can".

Trong bộ phim “Catch me if you can”, tài tử Leonardo DiCaprio vào vai Frank Abagnale, một anh chàng cực kỳ tinh ranh giả mạo là một phi công người Mỹ tên là Pan để bay miễn phí hơn 1,6 triệu km trên 250 chuyến bay vào những năm 1960.

“Tôi đã xem bộ phim hàng chục lần và muốn trở thành một Frank Abagnale ngoài đời thực”, kẻ giả mạo làm phi công người Italy, 32 tuổi cho hay sau khi bị bắt. Theo đó, kẻ mạo danh lấy tên giả là Andrea Sirlo và tự tạo một chứng minh giả với tư cách là một phi công của hãng hàng không Đức, Lufthansa. Đồng thời, anh chàng lên trang mạng xã hội để kể lể và khoe khoang về chiến tích của mình với 400 bạn bè.

Viên phi công giả mạo thậm chí còn đăng tải ảnh mình mặc đồng phục, đeo thẻ phi công dưới cái tên “Sirlo” trong khoang buồng lái như là một “phi công thứ 3”  của chuyến bay. Anh chàng giả mạo thành công ít nhất một lần trong chuyến bay từ Munich tới Turin hồi tháng 4.

Tuy nhiên, đa phần những gì mà “Sirlo” kể lể đều là là những chuyện anh chàng phóng đại lên. Cảnh sát bắt đầu chú ý đến Sirlo từ hồi tháng 1 sau khi anh chàng khoe khoang trên facebook rằng mình là phi công với nhiều điểm đáng nghi vấn.

Cảnh sát đã theo dấu Sirlo thông qua các hoạt động trên trang xã hội của anh chàng. Theo đó, Sirlo đăng ảnh mặc đồng phục phi công đứng trong khu vực an ninh trên mặt đường băng. Một ảnh khác chụp cảnh Sirlo đang vẫy tay từ bên trong khoang lái của một máy bay thương mại.

“Tôi chỉ mới bay miễn phí một chuyến duy nhất. Người ta mời tôi vào trong khoang lái như một phi công thứ 3”, kẻ giả mạo khai nhận sau khi bị bắt tại sân bay Turin hôm 21/9.

Ngoài ra, cảnh sát cho biết, sau khi khám xét nhà của “Sirlo”, họ còn thu giữ nhiều chứng minh thư giả, vài bộ đồng phục phi công, vé đậu xe của nhân viên sân bay và hai bộ hồ sơ giả trong nhà để xe của anh chàng. “Sirlo” bị buộc tội đe dọa đến an ninh sân bay và sử dụng chứng minh thư giả.

Phương Đăng

Theo Infonet

Phương Đăng

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm