"Bao nhiêu kẻ bất lương đang sống ở thành phố này, thưa ông?".
"Anh có tính tôi không?".
"Không tính ông".
"Vậy thì anh sỉ nhục tôi rồi".
"Chà, thế tôi xin hỏi lại: Bao nhiêu kẻ bất lương đang sống trong thành phố, kẻ cả ông?".
John đang bước trên phố thì gặp một người đàn ông. Anh dừng lại và hỏi:
"Bao nhiêu kẻ bất lương đang sống ở thành phố này, thưa ông?".
"Anh có tính tôi không?".
"Không tính ông".
"Vậy thì anh sỉ nhục tôi rồi".
"Chà, thế tôi xin hỏi lại: Bao nhiêu kẻ bất lương đang sống trong thành phố, kẻ cả ông?".