Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bán nhà lấy tiền phẫu thuật thẩm mỹ để lấy chồng

Một người phụ nữ có tên Tsia Pullen (34 tuổi) vì muốn mình là cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới, đã không hề do dự bán căn nhà trị giá 20.200 bảng Anh để làm chi phí phẫu thuật giảm béo.

Rất nhiều người thân và bạn bè đã cho rằng cô bị điên. Nhưng cô nói trọng lượng cơ thể mình đã lên tới 180 kg, hoàn toàn không thể mặc vừa váy cưới, chưa đi nổi vài bước đã thở hổn hển, nhiều lúc cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sau khi hút mỡ bụng cô đã giảm được 20 kg, không những có thể mặc vừa bộ váy cưới mà còn có thể chọn lựa được rất nhiều trang phục khác, bản thân cũng năng động hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, cô bày tỏ rằng điều quan trọng hơn chính là cô đã vì người chồng tương lai của mình - anh Alastair mà làm một chút chuyện, đó là điều nên làm. Cô nói rằng: “Tôi không muốn anh ấy chờ đợi một quả bóng căng thịt trên hôn lễ, mà là chờ đón một người vợ xinh đẹp”. Vậy nên, cô đã quyết định bán nhà đồng thời dọn đến sống cùng với chồng tương lai.
Hiện tại cô đang kinh doanh xe trẻ em để hoàn trả chi phí phẫu thuật, nhưng cô không hề hối hận với hành động của mình: “Mặc dù đây là một số tiền lớn nhưng nó đáng giá. Sau mỗi lần phẫu thuật đau đớn, tôi đều tự nhủ với mình rằng, kết quả cuối cùng là điều tôi mong đợi. Thực tế đã chứng minh điều đó, tôi vô cùng hài lòng với kết quả ấy, đổi lại những đau đớn là vẻ đẹp, khỏe mạnh và sự tự tin, đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm”.

Theo Trí Thức Trẻ

Bạn có thể quan tâm