Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bạn gái Tiến Đạt: 'Có thể làm bất cứ việc gì, trừ bán dâm'

Vì không muốn phải tiến thân bằng thân xác, Hari đã từ chối hai cơ hội được thành sao ở Hàn Quốc, nhưng cô vẫn sẵn sàng cân nhắc việc tham gia làng giải trí Việt.

Không hiểu tại sao mọi người lại thích một “bà tám" như tôi

- Tại sao bạn nhận lời tham gia "Amazing Race - Cuộc đua kỳ thú"?

- Thực tế là ban tổ chức (BTC) mời anh Tiến Đạt, sau đó, anh Đạt rủ tôi. Về phần mình, tôi cũng không biết Amazing Race là gì vì người Hàn Quốc vốn chỉ xem các chương trình của Hàn Quốc.

Trước đây, tôi và anh Đạt từng chơi chung một gameshow về âm nhạc và đoạt giải thưởng 2 triệu đồng. Khi nghe anh nói người chiến thắng của cuộc đua này là 300 triệu đồng, tôi nhận lời ngay vì hình dung 9 đội sẽ tranh tài với nhau trong studio và ra về với một phần thưởng khổng lồ. Tôi đâu ngờ mình phải đi dài ngày và đối mặt với những thử thách kinh khủng như thế.

Hari Won.

- Vậy khi biết được sự thật, phản ứng của chị như thế nào?

- Tôi nhớ trước khi chính thức tham gia cuộc đua, tất cả thí sinh phải trả lời một bảng câu hỏi thật dài của BTC với những câu: "Bạn có bị bệnh hiểm nghèo không?" "Bạn sợ con gì nhất?". Sau khi trả lời hết, tôi đâm sinh nghi và nói với anh Đạt. Lúc ấy, anh mới cho tôi xem lại mùa giải đầu tiên.

Sau khi xem xong, thực sự tôi chỉ muốn... đánh anh một trận vì cảm giác như mình bị lừa. Tôi đã hét lên: "Anh nghĩ sao mà rủ em tham gia cuộc đua này? Anh nghĩ sức khỏe em có đảm bảo để vượt qua hay không?... ". Tuy nhiên, vì chúng tôi đã ký kết xong xuôi với BTC nên tôi cũng chẳng thể rút lui, đành chấp nhận tham gia cuộc đua và không nghĩ mình có thể đi xa đến vậy.

- Nhưng việc tham gia chương trình này giúp chị được rất nhiều người biết đến?

- Phải rồi, khi tự nhiên có nhiều người quan tâm và yêu thích mình như thế, tôi bất ngờ lắm. Sau đó tôi cảm thấy rất là thắc mắc, không hiểu tại sao mọi người lại thích một “bà tám" như tôi được nhỉ.

Sau này, có nhiều người chia sẻ, họ thích tôi vì tôi thật thà, hồn nhiên, thẳng tính. Có lẽ là như vậy thật, bởi khi tham gia, tôi nghĩ gì là nói nấy, chẳng gìn giữ hình tượng gì vì có biết là mình được lên hình nhiều đến thế đâu.

Hari và Tiến Đạt.

"Làm gì cũng được, trừ bán dâm"

- Chị có từng nghĩ đến chuyện tham gia làng giải trí Việt?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bước chân vào showbiz Việt, nhưng giờ đây nếu có cơ hội tôi sẽ không từ chối. Tôi cũng rất thích hát hò, thích làm MC... Nhiều người lo nếu tôi nổi tiếng sẽ không còn như trước nhưng tôi tin vào bản thân, tin vào đạo đức của mình. Tôi cũng từng có những kinh nghiệm khi tham gia làng giải trí Hàn Quốc trước đó, nhưng vì phải đi theo con đường không phù hợp với mình nên tôi đã từ bỏ.

Hari đã từ bỏ cơ hội phát triển tại Hàn Quốc.

- Chị từng từ chối cơ hội để được nổi tiếng ở Hàn Quốc?

- Năm 18 tuổi, tôi đã được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn. Sau đó, trước khi chuẩn bị ký hợp đồng với một công ty giải trí lớn, những người quản lý đã có một buổi nói chuyện với tôi. Họ hỏi tôi có thể làm gì khi bước chân vào showbiz. Tôi đã trả lời, tôi có thể làm bất cứ việc gì, trừ bán dâm. Họ nhìn nhau cười và sau đó chỉ nói, có lẽ tôi không thích hợp với thế giới đó.

Sau này, một cách tình cờ, tôi lại bất ngờ được biết đến khi cho đăng tải những đoạn clip ngắn của mình lên một trang web chia sẻ của Hàn Quốc. Khi ấy xuất hiện một nhà đầu tư sẵn sàng bỏ một khoản tiền tương đương 20 tỷ đồng để giúp tôi phát triển sự nghiệp. Người quản lý của tôi cũng nói, nếu chấp nhận khoản đầu tư này, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Bù lại, có thể tôi sẽ phải vào khách sạn với nhà đầu tư.

Vì thế, lần thứ hai trong đời, tôi từ chối cơ hội bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc một cách chính thức. Có người bảo tôi khùng, số tiền đó có thể mua được vài căn nhà để báo hiếu cha mẹ. Đó là suy nghĩ của họ, còn với tôi, một người con có hiếu là phải biết gìn giữ bản thân trước mọi cám dỗ.

Theo Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm