Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bán chùa vì... nặng mùi

Một hòa thượng ở Thái Lan cho biết, chùa của ông đang được rao bán do mùi hôi thối liên tục bốc ra từ một cơ sở thức ăn chó mèo gần đó, báo Bangkok Post đưa tin.

Bán chùa vì... nặng mùi

Một hòa thượng ở Thái Lan cho biết, chùa của ông đang được rao bán do mùi hôi thối liên tục bốc ra từ một cơ sở thức ăn chó mèo gần đó, báo Bangkok Post đưa tin.

Ông Luang Buddha Issara, trụ trì chùa Wat Or Noi ở tỉnh Nakhon Pathom, cho biết ông muốn bán ngôi chùa, vốn được thành lập vào năm 1990, với giá 67 triệu USD và hiến tặng số tiền này cho một quỹ từ thiện.

“Mùi hôi thối từ cơ sở thức ăn chó mèo cách đây chỉ khoảng 300 mét, và điều đó đang gây ra nhiều vấn đề cho sư sãi ở đây”, ông nói.

Ông cho biết, ông định vào rừng để tiếp tục việc tu hành sau khi chùa được bán đi.

Những poster rao bán chùa được dán xung quanh khu vực có dòng chữ: “Bán chùa giá rẻ. Không thể chịu nổi mùi hôi thối từ cơ sở thức ăn chó mèo”.

Ông Supoj Urjitsurakul, quản lý cơ sở nuôi chó mèo, cho biết họ đang tăng cường hệ thống kiểm soát mùi nhằm khống chế mùi hôi.

Theo Thanh Niên

 

Theo Thanh Niên

Bạn có thể quan tâm