Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bản án dành cho chim

Một đại gia nuôi một con vẹt khá đẹp và to. Một hôm, nhân lúc chủ sơ ý, vẹt trốn khỏi lồng và bay ra ngoài đường.

Vừa tận hưởng cảm giác tự do vài phút, bỗng nhiên vẹt lao trúng một người cưỡi xe máy. Sau cú va chạm, con chim bất tỉnh, còn người kia chỉ bị thương nhẹ. Thấy con vẹt đẹp, anh ta mang nó về nhà băng bó vết thương và để nó trong lồng.

Tỉnh dậy, bản thân mình trong lồng cùng vài mẩu bánh vụ, vẹt than thở: "Chắc tôi đâm chết gã phóng xe máy rồi. Xui xẻo quá, chắc chắn họ sẽ dành cho mình án tù mọt gông".

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm