Ballack - Bierhoff: Nội chiến "Xe tăng"
(Zing) - Hai đầu não của ĐTQG Đức không còn dè chừng nhau, mà thậm chí còn công khai chỉ trích người kia trên mặt báo.
Mọi việc khởi nguồn từ đợt Euro, khi Đức để thua Croatia 1-2 ở vòng bảng.
![]() |
Trong tấm hình từ đợt Euro này, toàn bộ ĐT Đức cùng gia đình đều tụ tập bên bể bơi, trừ Ballack. Những người nhà của cầu thủ đã bị che mờ để không ảnh hưởng đời sống riêng |
Sau trận đấu đó, hầu như cả đội tuyển và vợ con đều tụ tập bên bể bơi ăn tiệc, trong đó có cả Bierhoff và vợ Klara. Nhưng Michael Ballack lại vắng mặt. Báo giới Đức sau khi “chộp” được tấm hình toàn đội ăn chơi đã đặt câu hỏi lớn cho việc này.
Thực tế, lúc đó thủ quân đội Đức ở một mình trong phòng, tỏ vẻ giận dữ với đồng đội và ban huấn luyện khi không hề áy náy trước trận thua, mà lại vui vầy với gia đình.
Theo Bild, ý tưởng để cầu thủ và gia đình sống cùng khách sạn là của Bierhoff. Đây là nguyên nhân chính cho mối quan hệ căng thẳng của hai trụ cột đội tuyển quốc gia.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Đức thua Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro. Khi Ballack cố gắng trấn an các fan, thì Bierhoff lại mắng mỏ thẳng vào mặt Ballack rằng: “Cậu chẳng có việc gì để nói ở đây cả”. Dù Kevin Kuranyi đã cố ngăn hai người tranh cãi ngay trên sân cỏ, thì cuộc khẩu chiến vẫn bị thổi bùng trở lại trong phòng thay đồ. HLV Joachim Low đã phải gặp riêng cả hai người để ngăn chặn sự việc đi xa hơn.
![]() |
Cả hai đã tranh cãi ngay trên sân sau khi trận chung kết Euro kết thúc |
Sau khi trở về từ Euro, Bierhoff đã trả lời cuộc phỏng vấn và cho biết: “Joachim Low yêu cầu Ballack phải chơi kết nối hơn với các đồng đội. Nhưng bản thân Ballack phải kiểm soát bản thân mình tốt hơn, và xác định được cách giải quyết vấn đề của trận đấu.”
Dù Bierhoff đã khẳng định với báo giới rằng không có chuyện mình xúc phạm bất cứ cầu thủ nào của ĐTQG, thì ngay sau khi Ballack gọi vị trợ lý của đội là “đồ ăn hại”, Bierhoff cũng phản pháo qua mặt báo: “Cậu chỉ nói được thế thôi hả?”
Sau khi Đức đại thắng Liechtenstein 6-0 trong vòng loại World Cup 2010 vừa rồi, Bierhoff đã tuyên bố: “Đội Đức có thể chơi tốt dù có hay không có Ballack. Đội không chỉ phụ thuộc vào một cầu thủ được.”
Giờ đây, ngay cả huyền thoại Franz Beckenbauer cũng phải “nhảy vào cuộc” để trấn an dư luận. Ông thừa nhận chuyện căng thẳng giữa Bierhoff và Ballack, và đã khuyên nhủ cả hai cần đặt lợi ích quốc gia lên trên xích mích cá nhân. Nếu cần thiết, ông sẽ triệu tập cuộc họp gồm chủ tịch DFB Wolfgang Niersbach, HLV Joachim Loew và hai “đối tượng gây rối” để tìm ra cách giải quyết cuối cùng.
Hôm qua, dù chưa bình phục chấn thương, Ballack đã trở lại tập cùng đồng đội tại Đức. Các đồng đội của anh vẫn tỏ thái độ ủng hộ người đội trưởng kỳ cựu của mình.
Thanh Nguyễn
Theo Bild