Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bài văn tả cây chuối

Tèo vừa về tới nhà, mẹ hỏi: "Hôm nay cô giáo yêu cầu con làm gì trong giờ tập làm văn?".

"Hôm nay cô giáo yêu cầu cả lớp tả một cây trong vườn nhà", Tèo đáp.

"Con đã tả cây gì?", mẹ hỏi.

"Dạ con tả cây chuối", Tèo trả lời.

"Nhưng vườn nhà mình đâu có cây chuối", mẹ kêu lên.

"Không sao. Con vẫn tưởng tượng được", Tèo khoe.

"Vậy con đưa mẹ xem bài văn nào", mẹ yêu cầu.

Khi Tèo đưa cuốn vở, mẹ đọc: "Bố em trồng một cây chuối rất to trong vườn. Chiều nào em cũng leo lên cây chuối để hóng mát. Khi em ngồi trên cành chuối, nó rung rinh khiến em thích thú".

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm