Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bác sĩ giám định thương tích vòi tiền cô dâu bị chém trong ngày cưới

Biết gia đình chị La đang làm thủ tục giám định thương tích sau khi bị chồng cũ chém tại tiệc cưới, một bác sĩ của Trung tâm Pháp y Sóc Trăng "đề nghị" đưa 10 triệu đồng.

Ngày 30/5, chị Cao Thị La (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) và em trai Cao Văn Liền (25 tuổi) làm thủ tục giám định tỷ lệ thương tích, để cơ quan điều tra xử lý bị can Sơn Út Nhên (34 tuổi, chồng cũ của chị La) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Chưa hết hoảng sợ sau khi bị chồng cũ chém tại tiệc cưới, chị La "sốc" vì nhận được tin nhắn vòi tiền của một bác sĩ chuyên giám định tỷ lệ thương tích tại Trung tâm Pháp y (TTPY) của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

Bac si voi tien vo dau bi chem anh 1
Tin nhắn từ số điện thoại của bác sĩ R., gợi ý chị La đưa 3 triệu đồng để trả tiền karaoke. 

Theo chị La, dì ruột của chị có quen biết người tên R. Khi thấy cháu gái bị chồng cũ chém, người dì nhờ bác sĩ này tư vấn về việc giám định thương tích.

Ngày 26/5, vợ chồng chị La liên hệ với ông R., rồi mọi người đi nhậu ở TP Sóc Trăng. Lúc chở vợ về nhà, anh Thái Anh Kiệt (chồng chị La) được ông R. điện thoại rủ đi karaoke.

Anh Kiệt từ chối nhậu tiếp, bác sĩ R. gợi ý đưa 2-3 triệu đồng để trả tiền ca hát. Người này còn đề nghị anh Kiệt đưa 10 triệu đồng nếu muốn chị La nhận kết quả giám định có tỷ lệ thương tích cao.

Khi anh Kiệt tỏ ra nghi ngờ thì vị bác sĩ nói: "Muốn hỏi cụ thể phần trăm thì đi Sài Gòn giám định".

Bac si voi tien vo dau bi chem anh 2
Trung tâm Pháp y Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường.

Trao đổi với phóng viên chiều 30/5, bác sĩ R. thừa nhận việc gợi ý chuyện tiền bạc với vợ chồng chị La.

"Sau khi gặp hôm chủ nhật, hôm sau tụi tôi đi nhậu thêm nữa. Tôi nói chồng chị La tính phiếu karaoke, coi như gặp gỡ trước. Tôi 'cắt khớp' 10 triệu, vì có tới 4-5 người chứ không phải một mình mình tôi", ông R. nói.

Ông Nguyễn Triệu Tỷ, Giám đốc TTPY Sóc Trăng, cho biết sẽ xử lý nghiêm cán bộ sai phạm nếu có chuyện bác sĩ vòi tiền nạn nhân bị chém.

Sơn Út Nhên và chị Cao Thị La sống như vợ chồng gần mười năm, có với nhau 1 đứa con, nhưng không đăng ký kết hôn. Tình cảm rạn nứt, năm 2017, TAND huyện Trần Đề ra quyết định không công nhận Nhên và chị La là vợ chồng. Sau đó chị La đi tìm duyên mới.

Ngày 14/5, chị La làm lễ cưới anh Kiệt. Tối cùng ngày, Nhên xuất hiện tại tiệc cưới của chị La, tay cầm 2 con dao. Chị La bỏ chạy và Nhên đuổi theo chém 3 nhát dao vào vai, ngực nạn nhân. Anh Liền và ông Dương Văn Hòa (chú ruột chị La) chạy đến can ngăn cũng bị Nhên chém nhập viện.

Nhên bị Công an huyện Trần Đề khởi tố, tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

Phút kinh hoàng của cô dâu bị chồng cũ rượt chém tại tiệc cưới

Sau khi được người quen đưa về nhà vì lớn tiếng với vợ cũ, Nhên cầm hai con dao quay lại đám cưới rồi chém chị La với 3 người khác.

Việt Tường

Bạn có thể quan tâm