Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bác ghen tị vì ế vợ, thiêu sống 3 cháu gái

Một người đàn ông độc thân ở Ấn Độ ghen ghét với các em đã có vợ con nên đốt chết 3 cháu gái.

Ba bé gái mất tích chiều 19/2. Vào khoảng 10h30 phút đêm hôm đó, thành viên trong gia đình nhận được điện thoại từ Narendra Reddy (37 tuổi). Reddy nói rằng hắn đang ở cách thị trấn khoảng 40 km và chuẩn bị tự vẫn.

Bé gái Akshaya (9 tuổi - phải), Suri (6 tuổi - giữa) và Khushi (4 tuổi) khi còn sống. Ảnh: YouTube.

Theo The Times of India, Reddy nói với họ hàng rằng anh ta buồn phiền vì ế vợ, chưa có vợ con như các em trai.

Thi thể của 3 bé gái Akshaya (9 tuổi), Suri (6 tuổi) và Khushi (4 tuổi) nằm gần một trường đại học, cách thị trấn Nizamabad, bang Andhra Pradesh – nơi cả gia đình các bé đang dự đám cưới vào ngày 19/2. Cảnh sát tìm thấy một chai xăng gần thi thể các nạn nhân.

Bé gái 3 ngày tuổi bị thiêu sống

Cảnh sát Chile ngày 25/4 vừa bắt giữ 4 nghi phạm bị cáo buộc thiêu sống một bé gái 3 ngày tuổi vì cho rằng bé là kẻ "chống lại Chúa trời".

 

Giám đốc công an thị trấn Nizamabad, Tarun Joshi, cho biết: “Đây rõ ràng là một vụ giết người”. Sau khi gia đình báo chính quyền, cảnh sát đã tìm thấy thi thể 3 bé gái.

Nhà chức trách chưa rõ Reddy đang ở đâu nhưng họ tìm thấy đồng hồ và dép gần một cây cầu.

Theo ông Joshi, nếu người bác đã giết các cháu gái, động cơ vẫn cần điều tra. Các thành viên trong gia đình tin rằng Reddy vì ghen tị với các em trai nên đã ra tay tàn độc với các cháu gái.

Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm