Ngày 26/6, chính quyền xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) phối hợp cùng gia quyến tổ chức lễ mai táng cho một cháu nhỏ đuối nước. Nạn nhân tên là Cao Văn Hợi (7 tuổi, học lớp 1, trường tiểu học Quang Trung 2).
![]() |
Gia đình tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân. |
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 25/6. Theo đó, khi bố mẹ đều đi làm xa, Hợi theo bà nội lên đồi bẻ ngô. Trong lúc ngồi chơi để đợi bà về, đứa trẻ 7 tuổi này đã té ngã xuống hố nước sâu.
Mãi khi làm việc xong, người bà mới quay sang gọi cháu để về nhà thì không thấy nạn nhân đâu. Khoảng 1 tiếng sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy khi đang nổi dưới hố nước sâu gần 3 m.
"Cả buổi sáng cháu đều chơi gần tôi. Vậy mà chỉ trong vài phút, tôi đã mất cháu...", bà nội thẫn thờ khi chứng kiến thi thể nạn nhân.
Hợi là con trai duy nhất của một vợ chồng nghèo. Tính tình ngoan ngoãn và học giỏi nên nạn nhân luôn được mọi người quý mến.
Nỗi đau trong ngôi nhà hai anh em ôm nhau chết đuối
5 1
Sau một lúc tìm kiếm, thi thể Tấn và Phát được tìm thấy dưới ao cách bờ khoảng 2 m trong tư thế đang ôm nhau. Chứng kiến cảnh đó, người dân không ai cầm được nước mắt.
Nhậu xỉn ngủ trên ghe, rơi xuống kênh chết đuối
Sau khi uống hết 3 xị rượu, ông Lèo lên ghe nằm ngủ. Giữa khuya thì ghe bị lật, nạn nhân rơi xuống nước chết đuối.
Anh cứu em đuối nước, cả hai ôm nhau chết thương tâm
9 1
Thấy Phát bị trượt chân rơi xuống ao đuối nước, Tấn lao xuống cứu em nhưng do không biết bơi nên cả hai bị chìm. Khi được vớt lên, hai anh em đang ôm nhau.