Sáng 8/7, gia đình và chính quyền địa phương đã hoàn tất việc chôn cất cho các cháu Hồ Thị Lài (7 tuổi), Hồ Thị Linh (4 tuổi, con anh Hồ Văn Ngọ) và Hồ Thị Hằng Hải (4 tuổi, con anh Hồ Văn Trung), đều ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ba nạn nhân này bị đuối nước tử vong vào một ngày trước đó.
17h ngày 7/7, bà Hồ Thị Nhớ (61 tuổi, bà nội của cháu Hải) ra bờ ao trong vườn nhà để chặt chuối. Lúc này, Hải và hai người chị họ là Lài và Linh đang chơi ở trong sân nên cũng xin đi theo. Sau khi chặt xong, bà Nhớ vác chuối vào còn ba cháu nhỏ thì ở lại chơi.
Khoảng 20 phút sau không thấy các cháu vào, người phụ nữ 61 tuổi này chạy ra bờ ao thì không thấy bọn trẻ đâu, dưới ao có mấy đôi dép nổi lên. Bà liền hô hoán mọi người đến cứu giúp.
![]() |
Ao cá nơi 3 nạn nhân tử vong do đuối nước. Ảnh: P.H. |
Sau gần một giờ mò tìm, thi thể ba nạn nhân lần lượt được đưa lên bờ. Chứng kiến các cháu nằm bất động, bà Nhớ ngất lịm tại chỗ.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương đến hỏi thăm, động viên gia đình, cùng người dân lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Ông Lê Xuân Hà, Trưởng công an xã Quỳnh Hoa chia sẻ: “Vụ việc xảy ra quá thương tâm. Sáng nay, gia đình đã làm thủ tục mai táng để tiễn đưa 3 cháu về nơi an nghỉ cuối cùng”.
Gia đình anh Ngọc và anh Trung là họ hàng gần, nhà ở sát nhau. Khi hai con gặp nạn, anh Ngọc đang làm thuê ở Hà Tĩnh. Nhận tin báo, anh tức tốc bắt xe về nhìn mặt hai con lần cuối.
Cả làng xót thương 3 chị em chết đuối dưới ao
Từ lúc 3 con bị đuối nước, vợ chồng anh Công luôn kêu gào, khóc thảm thiết. Sau đó họ ngồi thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không nói, ôm ghì quan tài giữa nhà.
Qua sông khi nước lớn, 4 học sinh bị cuốn trôi
Trên đường đi chơi trở về, khi lội qua sông Ba gặp lúc nước lớn, 4 học sinh bị nước cuốn trôi, 2 em bị chết đuối.
Thi thể hai chị em ruột dưới hố nước giữa đồng
1 1
Đến giờ ăn cơm, không thấy hai chị em Liên và Hiếu, mọi người bủa đi tìm và phát hiện cả hai đuối nước dưới hố gần nhà.