Tối 26/9, ông Võ Đình Huy, Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang (Gia Lai), cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể bé Lưu Thị Bảo Ngọc (4 tuổi, ngụ địa phương).
Ngọc cùng cha là anh Lưu Đình Quỳnh (34 tuổi) và anh trai Lưu Văn Anh Tuấn (6 tuổi) bị nước cuốn trôi 2 ngày trước.
“Do trời tối cộng với nước suối lớn nên lực lượng chức năng phải tạm nghỉ để ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Chính quyền đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho anh Quỳnh và bé Tuấn”, ông Huy nói.
![]() |
Gia đình tổ chức tang lễ cho cha con anh Quỳnh. Ảnh: H.N. |
Chiều 24/9, anh Quỳnh chở 2 con đến nhà bố vợ ở làng Tar, xã Kon Chiêng, bằng xe máy. 21h cùng ngày, 3 cha con anh Quỳnh quay trở về nhà thì bị cuốn trôi tại suối Pờ Yầu.
Sáng 25/9, người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu thì phát hiện chiếc xe máy nằm giữa suối nên báo chính quyền địa phương.
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc suối thì phát hiện thi thể anh Quỳnh mắc lại tại một gốc tre giữa dòng. Sáng 26/9, thi thể bé Tuấn cũng được tìm thấy.
Tắm sông Đà, 2 học sinh lớp 7 bị nước cuốn trôi
Phát hiện 3 nam sinh đuối nước, người dân phối hợp đưa một nạn nhân vào bờ an toàn. Hai người còn lại bị nước cuốn trôi.
Dũng cảm lao xuống sông cứu em nhỏ, nam sinh lớp 7 bị nước cuốn trôi
Thấy em nhỏ rơi xuống dòng nước chảy xiết, không kịp nghĩ ngợi, T. dũng cảm lao xuống để ứng cứu. Tuy nhiên, khi đẩy được em nhỏ vào bờ thì T. bị đuối sức và trôi theo dòng nước.
Đại úy công an cứu người bị nước cuốn trôi
Phát hiện người đàn ông trung tuổi ngã ở đập tràn, đại úy Hào cùng một số người dân lao xuống nước để cứu nạn nhân.