Ngày 23/7, gia đình đã tổ chức tang lễ cho ba cháu nhỏ xấu số là Phạm Nguyễn Quốc Trung (11 tuổi), Phạm Nguyễn Hồng Nhung và Phạm Nguyễn Hồng Hạnh (cùng 6 tuổi). Ba bé đều là con của chị Nguyễn Thị Việt (ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu).
Trưa 22/7, Trung rủ hai em đến ao cá cách nhà khoảng 1 km bắt ốc. Tại đây, người anh trai dùng cành cây đo mực nước. Thấy mực nước gần bợ cạn, Trung và 2 em gái ùa xuống.
Khi ra khỏi bờ chưa xa thì cả 3 lọt vào vùng nước sâu, bị chìm. Người dân gần đó chạy đến cứu nhưng 3 nạn nhân đã tử vong.
Bố mẹ của các nạn nhân làm nghề phu hồ, gia cảnh nghèo khó. Cả gia đình trú ngụ trong căn nhà mái tranh cũ.
"Chúng tôi đang cố gắng xây lại căn nhà để các con có chỗ ngủ, học hành chỉn chu. Căn nhà xây chưa xong thì các con đi cả rồi", người bố đau khổ nói.
Chàng trai nghèo mò cua bắt ốc, quên mình cứu 2 người
1
Trong một buổi sáng, Nguyễn Anh Tuấn đã liều mình cứu một em nhỏ và một người bạn giữa dòng nước sâu. Không may trong lần thứ hai cứu bạn, cả Tuấn và bạn bị kiệt sức rồi chìm đi.
Cứu bạn đuối nước, nam sinh 18 tuổi tử vong
2 1
Sau khi cứu được bé trai 10 tuổi lên bờ, Tuấn nhảy xuống sông cứu thêm một người nữa nhưng kiệt sức nên đã chìm xuống cùng nạn nhân.
Hai cháu bé rơi xuống ao cá, một cháu tử vong
Mải chơi gần ao cá, 2 cháu bé ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) không may rơi xuống ao cá. Người thân đi tìm thì phát hiện một cháu đã tử vong, cháu còn lại nguy kịch.