Vượt ngục lấy vợ hai để giấu thân phận 28 năm trốn nã
Được phó trưởng công an xã cho nói chuyện qua điện thoại với vợ, người đàn ông trốn lệnh truy nã gần 30 năm ngậm ngùi buông lời: "Tôi xin lỗi bấy lâu nay đã lừa dối mình và con".
149 kết quả phù hợp
Được phó trưởng công an xã cho nói chuyện qua điện thoại với vợ, người đàn ông trốn lệnh truy nã gần 30 năm ngậm ngùi buông lời: "Tôi xin lỗi bấy lâu nay đã lừa dối mình và con".
Năm 1992, khi đang chấp hành hơn nửa bản án 7 năm tù về tội trộm tài sản tại trại giam Đại Bình thì Mạch Quang Huy bỏ trốn trong giờ lao động. Năm đó, ông ta 42 tuổi.
"Hành vi của chủ thể phát ngôn và thực hiện tung tin đồn trên mạng Internet về việc Lê Văn Luyện trốn khỏi trại giam số 3 có dấu hiệu vi phạm hành chính rõ hơn", luật sư Thắng nói.
Công việc hàng ngày của phạm nhân Lê Văn Luyện là làm hàng thủ công mỹ nghệ. Hiện, sức khỏe phạm nhân này vẫn bình thường.
Thanh niên 29 tuổi yêu cầu gia đình anh Trung phải nộp vàng, nếu chậm trễ hoặc báo công an, cả nhà anh ta sẽ bị xử bắn.
Sau khi trốn khỏi trại giam, kẻ phạm tội cướp giật tài sản mua giấy phép lái xe và chứng minh thư mang tên của người khác để che mắt cơ quan chức năng.
Trong khi chấp hành bản án, Mạnh bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Nam thanh niên này lên TP.HCM và phiêu dạt đến nhiều tỉnh, thành khác để sinh sống.
Từng là trinh sát hình sự, Dũng đã thoái hóa biến chất trở thành một trùm giang hồ cộm cán. Trong một lần đi đòi nợ thuê, Dũng đã rút súng bắn chết người.
Phạm nhân phạm tội “môi giới mại dâm” đang thụ án tại trại tạm giam lẻn vào phòng phó giám thị, lấy chìa khóa ô tô, sau đó lấy trộm ô tô bỏ trốn khỏi trại giam.