Cuộc tầm nã 'có một không hai'
Trong hành trình tầm nã kẻ giết người này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã gặp những khó khăn “chưa từng có”, song cuối cùng vụ án có một cái kết khá trọn vẹn.
162 kết quả phù hợp
Trong hành trình tầm nã kẻ giết người này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã gặp những khó khăn “chưa từng có”, song cuối cùng vụ án có một cái kết khá trọn vẹn.
Tối 22/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã giải cứu nghi phạm trộm xe máy bị mắc kẹt trong lối thông hơi khi chạy trốn.
Gần 100 cảnh sát bao vây, đột kích vào căn nhà kín cổng cao tường là nơi tổ chức đá gà nằm trong hẻm sâu ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Kiểm tra căn nhà ở huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.
Công an xã Phú Chánh (TX Tân Uyên) cho biết qua công tác tuần tra, đã phát hiện, triệt xóa nhóm mua bán trái phép chất ma túy.
Trên đường mang bom xăng, dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn, Nam và 4 người khác bị tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Theo luật sư, hành vi của đối tượng có thể bị khởi tố về tội cố ý truyền nhiễm HIV cho người khác.
Khi bị trinh sát vây ráp, Nam chống trả quyết liệt, cắn vào tay một chiến sĩ để trốn thoát.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa tại công ty, Thảo Ngân (22 tuổi, quận 1, TP.HCM) chốt đơn mỹ phẩm cho khách. Công việc phụ này giúp cô kiếm thêm khoảng 40 triệu đồng/tháng.
Chương trộm một xe tải chở đầy hàng rồi ngang nhiên mang đi tiêu thụ, nhưng đã bị công an bắt giữ.
Phát hiện lực lượng chức năng, 2 thanh niên vận chuyển hàng lậu đã nhấn chìm xuồng cùng tang vật xuống sông rồi bỏ trốn.
Hai nhóm thiếu niên sử dụng dao tự chế, bom xăng, phóng lợn chuẩn bị hỗn chiến, thì bị cảnh sát kịp thời ngăn cản.
Thấy công an đến giải quyết ẩu đả, Trần Công Lý (35 tuổi, ở Quảng Nam) dùng rựa uy hiếp rồi cắn một cán bộ trong tổ công tác.
Ngày 23/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo Tăng Vũ (SN 1994, trú tổ 24, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người”.
Theo lực lượng chức năng, do N.H.A, đối tượng sàm sỡ cô gái trẻ ở Đống Đa, Hà Nội, chưa đủ 18 tuổi nên không tiến hành tạm giữ.
Sau khi đàn anh bị bắt trong lúc vận chuyển 10 bánh heroin, Nguyễn Hồng Khánh (thường gọi Khánh “đam”) không biết lấy đó làm gương, mà còn tự dựng lên đường dây ma túy liên tỉnh.
Để giải quyết mâu thuẫn, các thanh thiếu niên rủ thêm nhiều bạn bè tham gia sử dụng dao tự chế, rựa, bom xăng tự chế... rồi hẹn nhau đến khu vực vắng để "huyết chiến".
Thấy công an xuất hiện, nhóm người bỏ chạy để lại tại hiện trường một ôtô cùng người điều khiển. Trên ôtô có chở theo xe máy không biển số.
Công an phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kiểm tra, nhắc nhở người dân hóng mát, tập thể dục trên đường sắt.
Tại trụ sở công an, Trịnh Anh Anh khai nhận không có giấy đi đường nên đã tăng ga hòng bỏ chạy khi thấy chốt kiểm soát. Nam thanh niên sau đó tông trúng đại úy Lê Ngọc Dũng.