Nữ chủ quán cà phê môi giới mại dâm được trả tự do
Xét thấy không đủ căn cứ để buộc tội nữ chủ quán cà phê phạm tội nhiều lần nên HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của Thương, tuyên trả tự do cho bị cáo.
133 kết quả phù hợp
Xét thấy không đủ căn cứ để buộc tội nữ chủ quán cà phê phạm tội nhiều lần nên HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của Thương, tuyên trả tự do cho bị cáo.
Xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ cho VKSND để điều tra bổ sung.
Đào nhớ lại lúc bắt gặp vợ nằm cạnh người đàn ông khác và nghĩ đến đàn con rồi bật khóc nức nở. Có mặt tại tòa, con gái của bị cáo cũng không cầm được nước mắt.
"Tôi không hiểu tại sao đối với tội nghiêm trọng, phức tạp như vụ án VN Pharma mà các bị cáo lại được cho tại ngoại", luật sư Phùng Thanh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định.
Khi Ngô Hải Nam xin một đặc ân là lĩnh án thay vợ, dưới khán phòng có một phụ nữ mang thân phận bị cáo bật khóc. Những người dự khán lúc đó đã phải ngoái đầu lại.
Thấy bé gái 11 tuổi ở nhà một mình, Ka dùng tiền dụ dỗ để thực hiện hành vi đồi bại. Hắn chỉ bị bại lộ khi gạ gẫm bị hại ở lần thứ 4.
Sau 5 tháng gây ra vụ cướp ở phòng giao dịch của Vietcombank tại Duyên Hải (Trà Vinh), nam kỹ sư 29 tuổi phải hầu tòa với khung án cao nhất là tử hình.
Sáng nay, nghe những lời bào chữa của người từng là thuộc cấp của mình, bị cáo Hà Văn Thắm khóc. Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Thu cũng rơi lệ.
Trong gần 5 phút phát biểu tự bào chữa tại tòa sáng 19/9, Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch Công ty BSC Việt Nam) khóc nức nở xin tòa cho được hưởng án treo.
Cựu Chủ tịch HĐQT BSC Hoàng Thị Hồng Tứ vừa khóc vừa nức nở nói: "Bị cáo tin anh Thắm, tin anh Giang là tiến sĩ luật nên mới ký chứ bị cáo không biết gì"
"Tại sao bị cáo bây giờ mới nhớ số tiền chính xác vì bị cáo đã hợp tác với cơ quan điều tra. Bị cáo không biết tiền đó là tiền gì", Hoàng Thị Hồng Tứ vừa trình bày vừa khóc nức nở.
Lần thứ 3 được gọi thẩm vấn tại tòa, "bóng hồng" Hoàng Thị Hồng Tứ vừa khai vừa khóc nức nở khi bị luật sư hỏi dồn về những lời khai không đồng nhất từ trước đến nay.
Sáng nay, bị cáo Hồng Tứ khóc nức nở khi tòa xét hỏi. Cựu chủ tịch BSC trình bày, trong thời gian này sức khỏe bản thân yếu nên hay căng thẳng, dễ xúc động.
Đại diện VKSND đang đọc bản cáo trạng dài hơn 100 trang, thẩm phán Trương Việt Toàn đề nghị vị này dừng lại vì tòa cần dừng, hội ý 5 phút do "phát sinh tình tiết mới".
Sau nhiều tháng điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm, ngoài 47 bị cáo vướng lao lý, có thêm tên của 4 người khác. Ra tòa sáng nay, cựu thư ký của Thắm đeo khẩu trang, khóc nức nở.
Trong phần thủ tục, nhiều nữ bị cáo nức nở trả lời về nhân thân khiến HĐXX phải động viên: "Bị cáo cứ bình tĩnh". Trong số này có Hoàng Thị Hồng Tứ, cựu thư ký của Hà Văn Thắm.
Loan nhận từ Bi hơn 1 kg ma túy để bán lại kiếm lời. Bị cáo bật khóc nức nở sau khi nhận bản án chung thân từ HĐXX.
Bị TAND TP.HCM tuyên án chung thân về tội Mua bán trái phép ma túy, bị cáo Loan bật khóc nức nở sau phiên xử.
Trong phiên tòa xét xử nam sinh giết bạn bỏ thùng xốp ở chung cư Hà Đô, mẹ của bị hại liên tục ôm mặt khóc nức nở.
Nam sinh lớp 12 thừa nhận do nhiều lần xem phim đồi truỵ lưu trữ trong điện thoại nên nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái hàng xóm.