Nghi can thứ 3 vụ thảm án ở Bình Phước mang dao đến rồi về
Dương rủ bạn đến nhà đại gia Bình Phước để cướp tài sản, nhưng đến nơi thì cửa đóng nên Thoại ra về. Hôm sau, Dương rủ Tiến đến biệt thự ông Mỹ gây ra vụ thảm sát chấn động.
149 kết quả phù hợp
Dương rủ bạn đến nhà đại gia Bình Phước để cướp tài sản, nhưng đến nơi thì cửa đóng nên Thoại ra về. Hôm sau, Dương rủ Tiến đến biệt thự ông Mỹ gây ra vụ thảm sát chấn động.
Trước khi gây án, nghi can Nguyễn Hải Dương rủ một thanh niên cùng thực hiện tội ác với mình. Tuy nhiên người này từ chối nên Dương nói Tiến tham gia.
Trước khi thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước, công an dùng bạt che kín vòng ngoài. Ngôi biệt thự đang được nhà chức trách niêm phong, canh phòng cẩn mật.
Chảy máu khi gây án, Dương đã dùng giẻ lau rồi vứt lại hiện trường. Đây là một trong những tình tiết giúp công an khám phá nhanh.
Sau khi bàn bạc, gia đình ông Lê Văn Mỹ đã thống nhất giao toàn bộ khối tài sản này cho bé Na thừa kế (đến khi trưởng thành, bé Na có toàn quyền quyết định về tài sản của mình).
Nhiều năm sau khi đăng quang, những người đẹp thuở nào giờ đã là mẹ của những tiểu công chúa xinh xắn, dễ thương.
Sau khi uống rượu, Nhẹ kéo bé gái vào nhà vệ sinh để giở trò đồi bại vì nhớ lại những đoạn phim sex đã từng xem.
Mới giáp mặt tướng Hồ Sỹ Tiến, Dương tỏ ra lì lợm. Đến lúc việc nói dối cảnh sát bại lộ, Dương vẫn im lặng.
Hai hung thủ 9X mua súng bắn bi, súng điện, dao và nhiều đồ nghề khác trước khi gây án. Một nạn nhân trong vụ án vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho chúng.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự cho biết, sau 4 ngày xảy ra thảm án ở Bình Phước, cơ quan điều tra đã bắt 2 nghi can được cho có liên quan.
Sáng 10/7, nhiều cán bộ điều tra đeo găng tay cao su lục tung khắp khu vực vườn cây, thùng rác quanh ngôi biệt thự để tìm manh mối, với hy vọng sớm bắt được hung thủ vụ thảm sát.
Hành động sát hại dã man các nạn nhân không còn khả năng kháng cự có thể là cách bịt đầu mối. Không loại trừ, nạn nhân biết mặt kẻ gây án - một điều tra viên dự đoán.
Khi gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ cũng là lúc cơn mưa nặng hạt trút xuống. Nhiều người lạ đứng ngoài cổng vái vọng thương xót trước cái chết tức tưởi của 6 mạng người vô tội.
Trước sự ra đi của Tố Như - một trong số 6 nạn nhân của vụ thảm sát tại Bình Phước, nhiều bạn bè bày tỏ niềm đau xót, tưởng nhớ cô gái xấu số bằng cách thay ảnh đại diện Facebook.
Bộ Công an đã cử cán bộ điều tra có kinh nghiệm vào Bình Phước, phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức điều tra, truy bắt hung thủ giết 6 người gây chấn động dư luận.
Bé gái 18 tháng tuổi, người duy nhất sống sót trong vụ án thảm sát tại Bình Phước đang được người giúp việc Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi) chăm sóc dưới sự bảo vệ của công an.
Với vũ đạo điêu luyện, khuôn mặt đáng yêu, cô bé Hàn Quốc - Na Ha Eun - gây chú ý khi nhảy trên nền ca khúc "Shake it" do nhóm nhạc nữ nổi tiếng Sistar thể hiện.
Trên nền nhạc sôi động của ca khúc Shake it do Sistar thể hiện, cô bé Na Ha Eun tự tin thể hiện những màn vũ đạo sôi động.
Bé Na và Nấm cùng hòa quyện với bố mẹ trong ca khúc Một ông ba bà mà Ngọc Lễ sáng tác như một "tuyên ngôn".
“Cơn khát” 10 năm của khán giả vẫn chưa được thỏa mãn trong live show dài hơn một tiếng đồng hồ. Khi chương trình kết thúc, nhiều người vẫn nán lại để gặp đôi song ca một thời.