Chiếc điện thoại trong bụi cỏ vạch trần vụ hoang báo bị cướp
Ông Việt (ở Sóc Trăng) vứt điện thoại vào bãi cỏ rồi về nhà nói với vợ là bị cướp nhưng việc làm này đã bại lộ.
141 kết quả phù hợp
Ông Việt (ở Sóc Trăng) vứt điện thoại vào bãi cỏ rồi về nhà nói với vợ là bị cướp nhưng việc làm này đã bại lộ.
Sau khi gây mê cướp tài sản, Mái Em lấy điện thoại của nạn nhân gọi cho vợ họ bảo 'chồng chị nhậu say ở quán, đến đưa về'. Cô ta không từ bất kỳ ai miễn nạn nhân có đeo vàng.
Bán vàng để trả nợ nhưng ông Việt lại hoang báo với cảnh sát rằng mình bị cướp. Người này vừa bị cảnh sát xử phạt hành chính.
Trung được thuê mang số vàng gần nửa tỷ đồng từ Trà Vinh về Vĩnh Long. Trên đường đi, Trung nảy lòng tham nên hoang báo bị cướp.
Út thừa nhận đã dùng 600 triệu của vợ chồng cậu ruột để đánh bạc và bị thua, sau đó nghĩ cách vờ bị cướp.
Theo cơ quan chức năng, ông Ngọc tự đâm vào người rồi tạo hiện trường giả bị cướp 50 triệu đồng giữa vườn cao su.
Do không biết giải thích thế nào với người thân về khoản tiền đã mang đi trả nợ, người phụ nữ giả vờ bị cướp.
Hai người đàn ông đến Công an TP Nha Trang trình báo bị một nhóm cầm vật nhọn xông vào khống chế khi đang ngồi trong quán cà phê, rồi cướp của họ viên đá ruby màu đỏ.
Ông Ngọc khai, khi đang xuống cuối lô cao su, ông bất ngờ bị hai thanh niên bịt khẩu trang nhảy ra từ rẫy cà phê cầm dao uy hiếp, bắt ông phải đưa hết tiền trong người.
Sau khi bán tài sản lấy tiền chơi bài ở Campuchia, trên đường về, thanh niên dựng hiện trường bị cướp rồi đến công an trình báo.
Thường xuyên cho tiền chị bán vé số nên ông Phường bị thâm hụt vốn mua bán trái cây. Người đàn ông 47 tuổi nảy ý đồ tạo hiện trường giả một vụ cướp để lừa người thân.
Hai ngày cuối tháng 7, người dân ở TP HCM và du khách nước ngoài liên tục báo bị cướp giật, có trường hợp ngã xuống đường.
Được chủ doanh nghiệp đưa 130 triệu đồng để đi nộp vào ngân hàng, nữ kế toán nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên hoang báo bị cướp.
Mang tội giết người, cướp giật tài sản Phúc và Hùng đang bị công an truy tìm. Cơ quan điều tra lo trong quá trình bỏ trốn 2 tên này sẽ tiếp tục gây án nên người dân cần cảnh giác.
Gây án ở Thủ Đức, nhóm cướp nguy hiểm đã bị cảnh sát bắt giữ tại huyện Bình Chánh (TP HCM) nhờ thiết bị định vị gắn trong xe tang vật.
Bà Loan khai với cơ quan điều tra rằng, khoảng 1h, 2 thanh niên bịt mặt xông vào nhà, tra khảo bà dã man. Chúng dọa giết 2 bà cháu trong gia đình nếu không chỉ chỗ cất tiền vàng.
Bà Tường kể, đang lưu thông trên đường, bà bị 2 thanh niên áp sát cướp túi xách bên trong chứa 23 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.
Hình ảnh nữ du khách bật khóc vì bị giật túi xách làm nhiều người tự hỏi bao giờ người dân thành phố và những du khách nước ngoài đến đây không còn nơm nớp lo sợ.
"Khi bị cướp tôi rất sốc vì mất toàn bộ tài sản. Dù rất yêu ẩm thực và phong cảnh Việt Nam, nhưng tôi sẽ nhắc bạn bè cẩn trọng khi đến đây”, nữ du khách người Ai Cập nói.
Trên đường về phòng trọ, người đàn ông tật nguyền đi xe lăn bị nhóm cướp tấn công cướp xấp vé số.