Khi trẻ em tị nạn muốn chọn nghề cống hiến cho cộng đồng
Trong chương trình của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), nhiều trẻ em gái tị nạn ở Syria được trải nghiệm nghề nghiệp mơ ước. Các em đều muốn làm việc việc tốt cho cộng đồng.
13 kết quả phù hợp
Trong chương trình của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), nhiều trẻ em gái tị nạn ở Syria được trải nghiệm nghề nghiệp mơ ước. Các em đều muốn làm việc việc tốt cho cộng đồng.
Ba phụ nữ đó, người không toàn thây, người thành ngơ ngẩn, người phải ngập trong đau khổ với dồn dập những khó khăn, bất hạnh.
Đại tá Nguyễn Văn Viện - Chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đang xem xét chị Huyền chết trong tình trạng trước hay sau khi bị ném xuống sông.
Lợi dụng lúc nhân viên trong thẩm mỹ viện Cát Tường nhốn nháo, Đào Quang Khánh đã thò tay vào túi của nạn nhân Huyền trộm chiếc iPhone 5S.
Gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường cho biết sẽ làm lễ truy điệu chị Huyền tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn.
Hơn tháng qua, ngoài việc “quần thảo” khắp sông Hồng, gia đình chị Huyền cũng tìm kiếm theo lời nhà ngoại cảm, chỉ dẫn của bức thư lạ, người báo mộng…với hy vọng đưa được nạn nhân về với gia đình.
"Chúng tôi vẫn đang đi tìm nhưng chưa thấy hai ngôi nhà hoang như chỉ dẫn", ông Quang - người thân của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền nói.
"Buổi tối hôm vứt xác về nó chạy ra nói với tôi bảo rằng ngủ trong nhà lạnh quá, không dám ngủ một mình và xin ra ngủ với bố", mẹ của nhân viên bảo vệ Khánh làm ở thẩm mỹ Cát Tường nói.
Khi chưa chứng minh được động cơ, mục đích tước đoạt tính mạng nạn nhân Huyền, sẽ không thể truy cứu trách nhiệm bác sỹ Tường về tội danh giết người.
"Lúc đó, tôi không nghĩ được gì, cuống quýt làm mọi việc hòng che giấu tội lỗi", giám đốc thẩm mỹ Cát Tường nói.
Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã thuê thuyền đi 30 km dọc sông Hồng xuôi về hạ du, "bới và lục tung 2 bên bờ sông, vớt và kiểm tra từng bọc nylon" với mong mỏi tìm bằng được thi thể người thân.
UBND Hà Nội yêu cầu công an khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vụ việc trên đồng thời các đơn vị tăng cường rà soát hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ...
Cảnh sát nhận định, với độ cao từ thành cầu Thanh Trì xuống mặt nước sông Hồng là vài chục mét, nên khi chị Huyền bị ném xuống, thi thể sẽ xuống rất sâu dưới lòng sông.