Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Âu Dương Chấn Hoa 'thoát chết' nhờ... một ngón tay

Nam diễn viên Hong Kong đã dần hồi phục sau khi phải nhập viện khẩn cấp vì bị cơn khó chịu dẫn đến hôn mê tại buổi tiệc họp mặt bạn bè tối 11/2 (mùng 2 Tết).

Âu Dương Chấn Hoa 'thoát chết' nhờ... một ngón tay

Nam diễn viên Hong Kong đã dần hồi phục sau khi phải nhập viện khẩn cấp vì bị cơn khó chịu dẫn đến hôn mê tại buổi tiệc họp mặt bạn bè tối 11/2 (mùng 2 Tết).

Trong lần phỏng vấn mới đây, tài tử này đùa rằng anh hết sức cảm ơn đồng nghiệp Benjamin Yuen đã "cứu mạng" bằng... một ngón tay.

Anh được đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho các bệnh nhân nguy kịch. Ban đầu, nhiều tin đồn rằng Chấn Hoa bị ngộ độc rượu nhưng quản lý của anh lên tiếng bác bỏ ngay sau đó. Người này nói, anh bị viêm phổi do sức khỏe yếu và còn ăn một số thức ăn không hợp.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Chấn Hoa vẫn phải uống thuốc, đặt nội khí quản đường miệng và ở lại bệnh viện để theo dõi khoảng một tuần. Đến nay, sức khỏe nam diễn viên đã ổn định, được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và lần đầu đồng ý trả lời phỏng vấn báo chí Hoa ngữ kể lại giây phút kinh hoàng vừa qua.

Bác sĩ thường xuyên kiểm tra huyết áp và phổi của anh, hiện anh vẫn phải vật lý trị liệu mỗi ngày để đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Khi được hỏi anh còn nhớ gì trước khi bất tỉnh? Chấn Hoa chia sẻ: “Tôi nhớ khi đó nhóm bạn đang chụp ảnh còn lại không nhớ rõ điều gì. Lát sau, vợ tôi nói chuyện gì đó, tôi thấy mình ngồi một mình trên sofa và vô cùng buồn ngủ nên gục xuống. Đào Đại Vũ nghĩ rằng tôi say rượu, ngủ gục nên gọi dậy.

Anh ta hốt hoảng khi thấy mắt tôi trợn trắng, cơ bắp co giật. May mắn, tôi có một vài người bạn có chuyên môn gồm: một bác sĩ phụ khoa, sĩ quan cảnh sát và một người từng học hô hấp nhân tạo. Đặc biệt, Benjamin Yuen không chỉ hô hấp nhân tạo mà còn xông ngay vào nhà vệ sĩ rửa tay rồi đưa ngón tay cho tôi cắn. Anh ấy nói rằng làm thế để tôi không cắn phải lưỡi".

Chấn Hoa tâm sự: “Thật khủng khiếp, tôi nghĩ mình sắp chết. Phải ở phòng cấp cứu từ 2 giờ sáng đến trưa ngày hôm sau, các bác sĩ nói rằng mạng của tôi lớn và mạnh mẽ nên đã tỉnh lại. Nếu tôi vẫn tiếp tục hôn mê sâu, chuyện xấu sẽ xảy ra. Tôi phải cảm ơn vợ và bạn bè đã tích cực chăm sóc, giúp đỡ hồi phục qua hoạn nạn”.

Chấn Hoa cũng cho biết mình có uống rượu nhưng không uống nhiều vì anh mệt mỏi và nhiều cảnh quay trong phim Love reverse three lifetimes of fate. Một vài lần khi trên phim trường, anh bị vài cơn đau ngực nhưng không quan tâm lắm.

Báo chí sau đó đã liên lạc với Benjamin Yuen, người được Chấn Hoa cảm ơn vì đã hy sinh ngón tay để cứu mạng. Hiện Benjamin Yuen đang tất bật trên phim trường cho vai diễn mới của mình: “Tôi đã học hô hấp nhân tạo trước đó. Thời điểm Chấn Hoa có thể ngừng thở, tôi cố gắng giúp anh ấy có một vị trí để thở thoải mái. Nhưng tôi không dám can thiệp quá nhiều bởi đó là một mạng sống, phải thận trọng. Khi khỏe lại, Chấn Hoa có gọi điện cảm ơn tôi và đùa rằng lần tới đừng dùng tay, hãy để anh ấy “mút” chân tôi cho đỡ đau”.

Benjamin Yuen.

Các bạn tốt của Chấn Hoa là Quan Vịnh Hà và Tuyên Huyên đã đến bệnh viện thăm anh. Tuyên Huyên ở lại bệnh viện 3 tiếng đồng hồ và cho biết: “Anh ấy phục hồi tốt và hài hước trở lại. Chấn Hoa trách tôi đã không mang theo quà lưu niệm hay thức ăn nhẹ. Chấn Hoa có một cái ống ở mũi và mất trọng lượng nhưng không đáng kể”. Trong khi đó, vợ của Chấn Hoa là Rosanne Fu cười tươi vì sự hồi phục của chồng. 

Âu Dương Chấn là nam diễn viên nổi tiếng từng tham gia vô số phim: Tứ đại tài tử, Hồ sơ luật pháp, Thiên sư Chung Quỳ, Sóng gió phim trường...

Theo NLĐ

Theo NLĐ

Bạn có thể quan tâm